Arsenal bước vào mùa giải mới bằng cuộc tiếp đón Wolves trên sân nhà Emirates ở vòng 1 Ngoại hạng Anh, và dù còn đó một vài nỗi lo, thầy trò huấn luyện viên Mikel Arteta vẫn biết cách mang đến sự hài lòng cho người hâm mộ khi giành chiến thắng với tỷ số chung cuộc 2-0.

Từ đường tạt bóng khó chịu của Bukayo Saka, Kai Havertz đánh đầu mở tỷ số sau một tình huống chạy cắt mặt hậu vệ đội khách. David Raya thực hiện hàng loạt pha cứu thua đáng kinh ngạc, trước khi chính cầu thủ mang áo số 7 chấm dứt mọi nỗ lực của “Bầy sói” ở phút 74.
Chia sẻ sau trận đấu, vị chiến lược gia người Tây Ban Nha tỏ ra khá hài lòng với màn trình diễn của các học trò. Ông nói: “Chúng tôi thực sự chơi tốt, hung hăng, dữ dội, có nhiều mục đích tấn công, nhanh và nguy hiểm trong vòng cấm. Chúng tôi tạo ra nhiều cơ hội. Đáng lẽ chúng tôi nên ghi nhiều bàn thắng hơn, và trận đấu sẽ có một chút khác biệt”.
Ở thời điểm hiện tại, bầu không khí lạc quan tại sân Emirates là điều có thể dễ dàng nhận ra. Nhưng nếu phân tích mọi thứ từ góc nhìn rộng hơn, Arsenal vẫn còn thiếu sự hoàn hảo. Trong 3 mùa giải gần đây nhất, Bukayo Saka chỉ vắng mặt 3 trận đấu tại Ngoại hạng Anh, Còn Kai Havertz chỉ vắng mặt đúng 1 lần vì lý do thẻ phạt.
Bởi vậy, bên cạnh sự kết hợp ăn ý giữa bộ đôi này, thì những điều trên đặt ra câu hỏi về khả năng ứng phó của Arsenal nếu một hoặc cả hai phải ngồi ngoài một thời gian dài. Gabriel Jesus còn đó, nhưng những vấn đề liên quan đến thể trạng của tuyển thủ Brazil khiến các cổ động viên có quyền cảm thấy lo lắng.
Reiss Nelson hay Eddie Nketiah mà huấn luyện viên Mikel Arteta có trên băng ghế dự bị, nhưng cả hai đều không cho thấy sự tiến bộ đáng kể trong vài năm qua. Nhìn vào tình hình hiện tại, khả năng họ bị đẩy khỏi sân Emirates thậm chí còn cao hơn việc được ra sân đá chính.

Leandro Trossard là cái tên duy nhất mang đến sự tin cậy cho các cổ động viên “Pháo thủ”, khi cầu thủ người Bỉ đóng góp 16 bàn thắng ở mùa giải năm ngoái. Nhưng anh thường chỉ chơi tốt bên hành lang cánh trái. Về mặt lý thuyết, đại diện Bắc London vẫn chưa có người chia lửa với Bukayo Saka.
Việc đưa về thêm một tiền đạo cắm hoặc chân chạy cánh phải đẳng cấp ở phần còn lại của phiên chợ hè sẽ là một ý tưởng hợp lý dành cho ban lãnh đạo đội chủ sân Emirates. Bằng không, vị chiến lược gia người Tây Ban Nha chỉ còn biết cầu nguyện rằng bộ đôi Kai Havertz và Bukayo Saka sẽ lành lặn đến cuối mùa để giúp Arsenal mơ đến cuộc đua cạnh tranh chức vô địch.