Manchester United giành được ba điểm nhờ bàn thắng quyết định ở phút cuối của tân binh Joshua Zirkee tại Old Trafford trước Fulham. Tuy nhiên, họ đáng lẽ phải nâng tỷ số lên 2-0 trong thời gian bù giờ khi Marcus Rashford tận dụng sai lầm của hàng thủ.
Cầu thủ người Anh chuyền bóng vuông góc cho Alejandro Garnacho, người đã không hiểu sao lại đưa bóng ra ngoài khi trước mặt anh là lưới trống. Và người hâm mộ không thể tin vào mắt mình khi nghe một bài đăng trên X: “Sao có thể hỏng ăn như vậy?“

Một người khác lại coi chỉ trích khi viết rằng “ngay cả ông nội tôi cũng có thể ghi bàn”. Trong khi đó, những người khác cho rằng Rashford phải chịu một phần trách nhiệm vì chuyền bóng hơi chậm so với cầu thủ Argentina, một người khác chia sẻ đường chuyền ấy “không tốt”.
Garnacho sau đó được an ủi. Trợ lý huấn luyện viên Ruud van Nistelrooy chạy thẳng đến chỗ cầu thủ 20 tuổi này, vòng tay qua người anh và bảo anh ngẩng cao đầu.