2024-06-17 05:33:34
[]
[]
Array

Gareth Southgate giải thích việc để Alexander-Arnold đá tiền vệ

Sau nhiều suy đoán trong quá trình xây dựng đội hình, HLV của Tam Sư đã chọn Alexander-Arnold, một hậu vệ phải, chơi cùng với Declan Rice trên hàng tiền vệ của đội tuyển Anh thay vì những cầu thủ như Conor Gallagher và Kobbie Mainoo.

Tam sư bắt đầu chiến dịch EURO 2024 bằng trận gặp Serbia ở Gelsenkirchen. Sau khi chật vật hạ gục Iceland trong trận giao hữu cuối cùng, Southgate cảm thấy rằng khả năng chuyền bóng của Alexander-Arnold sẽ rất quan trọng trong trận gặp Serbia.

Southgate đã xếp một hậu vệ đá tiền vệ.

Khi được hỏi Alexander-Arnold sẽ mang đến điều gì trong vai trò nâng cao hơn, Southgate nói với BBC Sport: Một lựa chọn chuyền bóng khác. Tôi nghĩ rằng cậu ấy rõ ràng có phạm vi hoạt động tuyệt vời.”

“Không còn nghi ngờ gì nữa [đó là quyết định đúng đắn). Điều xảy ra là khi Trent nhận bóng, các cầu thủ của chúng tôi không cần phải liên tục tiến về phía bóng vì phạm vi chuyền bóng của cậu ấy. 1 hoặc 2 người có thể vượt lên trên vì cậu ấy có thể tìm thấy họ, tôi không nghi ngờ gì về điều đó.”

Bài viết mới nhất

Kể từ 7/2025: 3 đối tượng sẽ bị cắt lương hưu người dân cần biết

Luật Bảo hiểm xã hội 2024 sẽ chính thức có hiệu lực từ thời điểm ngày 1/7/2025, quy định về việc tạm dừng, chấm...

Wi-Fi chậm như rùa cứ làm cách này: Vào mạng nhanh gấp 10 lần

Áp dụng những mẹo này giúp tăng tốc độ internet tại nhà lên gấp 10 lần, bạn đã thử chưa?Wi-Fi chậm là nỗi ám...

Tướng bàn chân của người cả đời đi trong nhung lụa: Ai có 1/3 cũng cả đời tiêu không hết của

Những người có nét tướng này trên bàn chân giàu sang, phát tài làm gì cũng có quý nhân nâng đỡ. Ba ngón chân đầu...

Quyền Linh lên tiếng sau khi bị nghi ngờ về việc đóng góp từ thiện cho bà con vùng lũ

MC Quyền Linh cũng là một trong những sao Việt có đóng góp cao nhất trong hoạt động quyên góp, cứu trợ người dân...

Một người dù xuất chúng đến đâu cũng nên cúi đầu trước 3 kiểu người này

Bậc nhân nghĩ thì không nên đụng đến dù là 1 li. Đã là những người vương giả mà còn cao thượng, không phải...