Gabriel là một trong những cầu thủ quan trọng nhất của Arsenal kể từ khi anh chuyển đến từ Lille với giá 27 triệu bảng vào năm 2020. Mùa giải vừa qua, anh chỉ vắng mặt hai trận đấu ở Premier League của Pháo thủ.
Cầu thủ 26 tuổi đã phối hợp ăn ý với trung vệ William Saliba, giúp Arsenal chỉ để thủng lưới 29 bàn, ít hơn nhà vô địch Manchester City 5 bàn.

Gabriel đã có lần ra sân thứ 150 cho Arsenal vào đầu mùa giải và dường như còn nhiều năm nữa để cống hiến cho câu lạc bộ thành London, mặc dù anh thừa nhận một ngày nào đó bản thân muốn chơi cho Corinthians.
Cụ thể, anh cho hay: “Tình yêu với Corinthians, đó là từ khi tôi được sinh ra. Và hôm nay tôi không nghĩ nó khác đi chút nào.
Tôi vẫn đến xem các trận đấu của Corinthians bằng tàu hỏa. Đó là giấc mơ của tôi, tôi muốn chơi cho Corinthians, tôi muốn cảm nhận được nguồn năng lượng và sự cuồng nhiệt với đội bóng.
Đôi khi tôi dừng lại và mơ được chơi cho Corinthians không. Đối với tôi, một ngày đó của ngày mai tôi sẽ có mặt ở Corinthians.
Tôi hy vọng không mất quá nhiều thời gian vì tôi muốn cảm nhận được năng lượng của những người hâm mộ, những người thật tuyệt vời, càng sớm càng tốt”.