Barcelona sẽ bước vào hành trình tại Champions League mùa này từ sáng mai, bằng chuyến làm khách được dự báo khó khăn của AS Monaco.
Mùa trước, gã khổng lồ xứ Catalan đã phải dừng bước từ vòng tứ kết bởi Paris Saint-Germain. Còn ở chiến dịch hiện tại, với Hansi Flick – một huấn luyện viên từng chiến thắng tại giải đấu này, tham vọng của Barca sẽ là vô địch.
Không có gì tuyệt vời hơn là một thắng lợi khởi đầu, và họ có đủ sức mạnh để làm điều đó, bởi Robert Lewandowski hay Lamine Yamal đang có phong độ rất cao.

Nhưng không chỉ có vậy, Barcelona dự kiến sẽ có sự phục vụ của “thần đồng” Ansu Fati, người đã hoàn toàn bình phục chấn thương.
Trong buổi họp báo trước trận, HLV Flick đã khẳng định về tầm quan trọng của cầu thủ này, ông nói:
“Fati đã sẵn sàng để ra sân. Cậu ấy đã ghi rất nhiều bàn thắng trong buổi tập, và chúng tôi cần những cầu thủ như cậu ấy vào lúc này”.
Trong danh sách đăng ký thi đấu của Barca, cái tên Ansu Fati cũng đã xuất hiện. Có vẻ như nhà cầm quân người Đức sẽ cho tiền đạo trẻ này ra sân ở trận đấu tới.
Đó là điều mà các cổ động viên Blaugrana mong đợi, và cũng nhận được sự ủng hộ từ các cầu thủ khác.