The Kop mất tới 60 phút để làm nóng ở trận ra quân Premier League khi đến làm khách trên sân Ipswich Town. Diogo Jota là người khai thông thế bế tắc cho Lữ đoàn đỏ sau một loạt cơ hội ngon ăn bị bỏ lỡ từ chính anh và Luis Diaz.
Xuất phát từ đường chọc khe thuận lợi của Trent Alexander-Arnold, Mohamed Salah thoải mái thoát xuống và có đủ thời gian quan sát lẫn thực hiện đường chuyền dọn cỗ cho Jota đệm bóng cận thành mở tỷ số trận đấu.

Chỉ 5 phút sau, đến lượt Salah điền tên mình lên bảng điểm với cú rướn chân nhạy cảm trong vòng 5m50 sau pha xử lý hỏng của hậu vệ trái Leif Davis từ đường chọc khe của Dominik Szoboszlai.
Đây đã là bàn thắng thứ 9 của tiền đạo người Ai Cập ở tất cả các vòng mở màn Premier League anh góp mặt, nhiều nhất trong lịch sử giải đấu theo Opta.
Chứng kiến màn trình diễn thuyết phục của các cầu thủ đội nhà trong ngày ra quân và cũng là trận đấu chính thức đầu tiên dưới thời tân HLV Arne Slot, khán giả Liverpool có mặt tại sân Portman Road đã không ngần ngại hô vang: “Không có tiền nhưng chúng ta vẫn sẽ vô địch Premier League!”
Câu hát lần đầu tiên được cất lên tại Norwich City vào năm 2021, đáp trả những công kích về mùa hè chuyển nhượng kém sôi động của Lữ đoàn đỏ.