Chỉ ít ngày sau khi mùa giải khép lại, Tottenham Hotspur đã có cuộc chạm trán Newcastle United trên sân Melbourne Cricket Ground, Úc. Cả hai đội đều tung ra những ngôi sao sáng giá của mình như Son Heung-min, Micky Van de Ven, Alexander Isak hay Bruno Guimaraes.

Đúng với tính chất của một trận đấu giao hữu, cả hai câu lạc bộ đều nhập cuộc cởi mở, tạo ra nhiều tình huống dứt điểm nguy hiểm về phía khung thành đối phương. Tottenham Hotspur là đội chiếm thế chủ động hơn sau 30 phút bóng lăn.
Khi mà những ngôi sao như Brennan Johnson hay Dejan Kulusevski vẫn tỏ ra quá vô duyên thì “Gà trống” bất ngờ có bàn thắng mở tỷ số ở phút 32. Bắt nguồn từ sai lầm của Nick Pope, bóng đến chân James Maddison trong vòng cấm địa “Chích chòe”. Tiền vệ người Anh xử lý kỹ thuật trước khi tung ra cú dứt điểm hiểm hóc, đưa Tottenham Hotspur vượt lên dẫn trước.

Những tưởng hiệp một trận đấu sẽ khép lại với tỷ số 1-0 nghiêng về phía thầy trò Ange Postecoglou, thì đến phút 45, pha căng ngang đầy khó chịu của Jacob Murphy buộc thủ thành Brandon Austin phải đẩy bóng ra. Nó vô tình trở thành đường kiến tạo không thể tốt hơn để Alexander Isak dễ dàng đá bồi ở cự ly gần, gỡ hòa 1-1 cho Newcastle United.
Bước sang hiệp hai, với việc cả hai đội đều rút những trụ cột ra nghỉ, nhịp độ trận đấu trở nên chậm rãi hơn. Đây cũng là cơ hội để Eddie Howe và Ange Postecoglou trao cơ hội thể hiện cho các cầu thủ trẻ.

Tình huống đáng chú ý cuối cùng của trận đấu diễn ra ở phút 80. Xuất phát từ tình huống đá phạt góc bên cánh phải, Bryan Gil treo bóng đầy khó chịu vào trong để Emerson Royal bật cao đánh đầu, đáng tiếc là bóng lại đi lướt qua khung thành thủ môn Nick Pope.

Những phút còn lại là không đủ để cả hai đội tìm kiếm thêm bàn thắng. Chung cuộc, Newcastle United và Tottenham Hotspur hòa nhau với tỷ số 1-1 trên đất Úc.