Emile Smith Rowe đã thúc giục các đồng đội ở Fulham biến sự thất vọng thành động lực sau khi để mất điểm vào phút cuối trước Everton trước thềm trận derby với Brentford vào rạng sáng ngày 5/11 (giờ Việt Nam).
Trước đó, Fulham chỉ còn cách chiến thắng 1-0 tại Goodison Park thêm ít phút nhưng bị Beto gỡ hòa ở khoảng thời gian bù giờ, điều này có nghĩa là đội bóng của HLV Marco Silva đã để mất đến 10 điểm từ vị thế dẫn trước trong mùa giải này.
Bình luận trên trang Hammy End, Smith Rowe chia sẻ: “HLV đã bảo chúng tôi phải giữ vững tinh thần và tiếp tục tiến lên. Chúng tôi dĩ nhiên rất buồn, đó là điều bình thường nhưng chúng tôi phải đứng dậy, ngẩng cao đầu và chuẩn bị cho trận derby quan trọng với Brentford.

Thật khó để chấp nhận kết quả đó. Tôi nghĩ chúng tôi đã thực hiện chiến thuật rất tốt, thậm chí có lúc kiểm soát trận đấu, và tưởng chừng đã giành được ba điểm. Nhưng trong những phút cuối, bạn cần phải giữ sự tập trung, và chúng tôi đã không làm được điều đó”.
Từng là 1 trong những tài năng trẻ sáng giá trưởng thành từ lò đào tạo Hale End nhưng cũng như các đồng đội cũ ở Arsenal, Reiss Nelson và Eddie Nketiah, Emile Smith Rowe không thể cạnh tranh vị trí tại sân Emirates nên đành chấp nhận rời đi trong mùa hè.
Anh hiện đang cùng Fulham có được vị trí thứ 10 trên BXH Premier League với kết quả 3 thắng, 3 hòa và 3 thua.