Trong trận giao hữu mới đây giữa tuyển Anh và Bosnia Herzegovina, dù vẫn chưa tung ra sân đội hình mạnh nhất nhưng “Tam Sư” vẫn dễ dàng đánh bại đối thủ với tỷ số 3-0 nhờ ba pha lập công của Cole Palmer, Trent Alexander-Arnold và Harry Kane.

Đối với cá nhân tiền vệ thuộc biên chế Chelsea, đây là bàn thắng đầu tiên mà anh ghi được trog màu áo đội tuyển quốc gia. Chia sẻ trên trang chủ Liên đoàn bóng đá Anh sau trận đấu, Cole Palmer không thể giấu nổi niểm vui.
“Đó là một cảm giác tuyệt vời, với bàn thắng đầu tiên cho đội tuyển. Mọi người đều muốn ghi bàn cho đất nước của mình, vì vậy khi bàn thắng đến, tôi đã rất phấn khích”, anh nói.
“Đêm nay có lẽ không phải là trận đấu hay nhất của tôi, đó là một mùa giải dài. Tôi chỉ đang cố gắng tìm lại đôi chân của mình, đây là lần đầu tiên tôi đá chính cho đội tuyển Anh nên hy vọng tôi có thể đến Đức”.

Cole Palmer cũng nhận được nhiều lời ngợi khen từ người đàn anh Harry Kane sau khi trận giao hữu với Bosnia Herzegovina khép lại.