Cô gái “bùng tiền” nhưng không chịu trả tiền sau khi ăn tại nhà hàng của một khách sạn 5 sao tại Hà Nội đã gây xôn xao trên mạng xã hội trong thời gian gần đây. Các thông tin về vụ việc cho biết cô gái này đã gọi một loạt món ăn cao cấp như bò Wagyu A5, tôm hùm nguyên con, rượu vang Đức và hoa quả, với tổng số tiền cần thanh toán lên đến gần 11,1 triệu đồng.

Đại diện của nhà hàng đã chia sẻ rằng khi cô gái vào nhà hàng, cô ấy ăn mặc sang trọng và nói chuyện lịch sự. Tuy nhiên, khi nhân viên in hóa đơn tính tiền thì cô gái này không mang bất kỳ giấy tờ cá nhân nào và không chịu trả tiền. Sự việc này đã được ghi lại trong một số hình ảnh và clip, và cư dân mạng nhanh chóng tìm ra nhiều trường hợp khác của cô gái này ăn quỵt tại các nhà hàng cao cấp và đắt đỏ khác.

Trong một clip khác, cô gái này đã ngồi từ sáng tới đêm tại một nhà hàng và không chịu trả tiền. Khi nhân viên yêu cầu thanh toán, cô gái tỏ ra ngây ngô và tự xưng là chủ quán. Đến khi người quản lý của nhà hàng can thiệp, cố gắng thuyết phục nhưng không được, cô gái này mới rời đi.

Một lần khác, khi đến một nhà hàng ở quận Hà Đông, cô gái này lại tiếp tục không chịu thanh toán và thẳng thừng “xin” chủ quán bữa ăn. Cách nói chuyện “ngây ngô” và khó hiểu của cô gái này khiến chủ quán không thể làm gì ngoài bức xúc.

Tại một nhà hàng khác ở quận Hoàn Kiếm, cô gái này đã nói rằng đã có “người nhà” chuyển khoản thanh toán, nhưng không có bằng chứng nào để chứng minh điều này. Khi nhân viên cố gắng thuyết phục, cô gái này chỉ nói sẽ quay lại thanh toán vào ngày mai.
Tại một lần khác, cô gái gọi cả 1 bàn đồ ăn nhưng không chịu trả tiền, ngồi từ 9 giờ tới 2 giờ đêm (theo lời chủ quán). Chủ quán đành đưa ra giải pháp là cô gái ở lại dọn dẹp, rửa bát để trừ vào số tiền bữa ăn thì cô gái này yêu cầu chủ quán… rửa bát cùng mình thì mới chịu.
Các clip về những lần ăn quỵt của cô gái này đang được lan truyền trên mạng xã hội và thu hút sự quan tâm đông đảo của cư dân mạng.
Nhung