Tháng Giêng năm nay, người hâm mộ của gã khổng lồ xứ Catalan đã phát sốt khi hay tin câu lạc bộ chiêu mộ được tài năng trẻ hàng đầu của sứ sở Samba là Vitor Roque. Buổi lễ ra mắt tiền đạo sinh năm 2005 thậm chí còn được rất đông cổ động viên tới chứng kiến trong niềm vui khó tả.
Không vui sao được khi thời điểm ấy, “sát thủ” số một của đội bóng là Robert Lewandowski thể hiện phong độ vô cùng tệ hại. Những người hâm mộ đã mơ về một chân sút nhỏ con nhưng nhanh nhẹn và kỹ thuật để cùng với Lamine Yamal khuấy đảo La Liga.
Đó cũng chính là lý do thúc đẩy chủ tịch Joan Laporta chi tới 40 triệu euro để thuyết phục câu lạc bộ Athletico Paranaense nhả người. Thời điểm đó, tất cả báo chí trên thế giới đều đồng ý cho rằng đây là thương vụ hoàn hảo dành cho Barcelona. Nhưng rồi mọi chuyện đã diễn ra không như vậy.

Thực tế thì Roque đã có khởi đầu khá ấn tượng với gã khổng lồ xứ Catalan. Sau vài tuần làm quen cùng các đồng đội mới, và ngồi trên băng ghế dự bị để quan sát cách chơi của đội bóng, anh được huấn luyện viên Xavi Hernandez bắt đầu sử dụng.
Ngay ở trận đấu đầu tiên được ra sân, anh đã ghi bàn thắng giúp Barca đánh bại Osasuna 1-0 trên sân nhà, hôm 1 tháng Hai. Báo chí lập tức tung hô Roque, ví anh với hàng loạt siêu sao người Brazil trong quá khứ. Nhưng rồi mọi chuyện xấu dần đi.
Thời gian thi đấu dành cho tiền đạo sinh năm 2005 ít dần, anh cũng chỉ có thêm 1 pha lập công sau 13 lần khác được cho ra sân (chủ yếu từ băng ghế dự bị) tại La Liga. Tình cảnh của cầu thủ trẻ này tệ hại đến mức người đại diện của anh phải lên tiếng rằng nếu như Barca không thu xếp được cơ hội chơi bóng cho Roque thì anh sẽ ra đi.

Tưởng chừng như sau sự kiện Xavi Hernandez bị sa thải, tương lai sự nghiệp của Vitor Roque với đội chủ sân Nou Camp sẽ sáng sủa hơn, nhưng có những dấu hiệu cho thấy tân huấn luyện viên Hansi Flick dường như không có sự tin tưởng vào tài năng của anh. Điều này được thể hiện rõ qua việc, ông sẵn sàng đồng ý để câu lạc bộ bán đứt Roque.
Có quá nhiều nguyên nhân dẫn tới thất bại đáng tiếc này của tiền đạo trẻ người Brazil, nhưng tựu chung lại thì hai lý do lớn nhất là áp lực quá lớn từ kỳ vọng, và bản thân cầu thủ này còn quá thiếu kinh nghiệm. Khi cộng hưởng với nhau, chúng đã khiến cho Vitor Roque không thể gượng dậy.
Hiện tại, tiền đạo 19 tuổi này đang chuẩn bị cùng các đồng đội tham dự tour du đấu hè trên đất nước Hoa Kỳ. Đây có thể là cơ hội cuối cùng để anh chứng tỏ bản thân còn hữu ích cho gã khổng lồ xứ Catalan mùa tới. Còn nếu không, ra đi tới một câu lạc bộ nhỏ hơn có lẽ là lựa chọn tốt nhất để anh bắt đầu lại sự nghiệp nơi trời Âu.
(Bạn đọc: Thịnh Nguyễn)