Trao đổi về ĐT Croatia và Luka Modric, Josko Gvardiol chia sẻ:
“Chúng tôi quá nhỏ bé, bạn không thể so sánh chúng tôi với Anh, Pháp hay các đội tuyển khác. Tất cả những gì tôi biết là chúng tôi luôn gắn bó, hỗ trợ lẫn nhau, cả nước dành cho chúng tôi sự ủng hộ to lớn. Chơi bóng cho Croatia là điều thiêng liêng đối với chúng tôi. Đó là một loại tình yêu không thể diễn tả được.”

“Với Modric, bạn không bao giờ biết được. Khi tôi thấy Modric ở độ tuổi đó vẫn cống hiến mọi thứ cho màu áo của chúng tôi, đối với tôi, với tư cách là người trẻ nhất, tôi cảm thấy nếu anh ấy có thể làm được điều đó thì tôi còn cần phải làm nhiều hơn thế. Modric chắc chắn là một trong những lý do để thế hệ trẻ thúc đẩy bản thân nhiều hơn nữa.”
“Modric là một trong những cầu thủ giỏi nhất thế giới. Tất cả chúng tôi đều rất tự hào về anh ấy và những gì anh ấy đã làm. chúng tôi cần tận dụng cơ hội khi Modric vẫn còn ở đây với chúng tôi, học hỏi nhiều nhất có thể từ anh ấy.”