Tờ L’Equipe đưa tin hậu vệ của Liverpool muốn mua lại đội bóng Pháp thông qua công ty đầu tư do cha anh điều hành. Giá thầu lên tới 84 triệu bảng Anh, kèm theo nhiều khoản tiền thưởng lên tới 33,5 triệu bảng Anh.
Doanh nhân người Ba Lan Kita được cho là sẵn sàng bán Nantes, do giải đấu không thể giành được hợp đồng truyền hình béo bở cùng với các yếu tố khác, nhưng ông rất tức giận về việc thông tin bị rò rỉ. RMC Sport cho biết chủ tịch Nantes đã phủ nhận hoàn toàn mọi liên hệ với ngôi sao Liverpool, gọi báo cáo là “bẩn thỉu”.

Kita nói: “Nếu điều này là sự thật? Điều này đến từ đâu? Trent Alexander-Arnold? Nhưng tôi thậm chí còn không biết!. Tôi vừa nói chuyện với luật sư của mình, tôi hỏi anh ấy: ‘Anh chàng đó là ai vậy?’ Anh ấy nói với tôi rằng cha cậu ấy làm trong ngành tài chính và họ có một vài cầu thủ và người đại diện khác.”
“Tôi chưa bao giờ có cuộc họp video với bất kỳ ai. Thật vô lý. gì thế này. Không phải chuyện nghiêm túc đâu.”