Không cần phải là một người có đầu óc tài chính đặc biệt nhạy bén để hiểu được tình thế tiến thoái lưỡng nan mà Chelsea đang phải đối mặt, trong bối cảnh phiên chợ hè chỉ còn hơn 10 ngày nữa sẽ đóng cửa. “The Blues” dư thừa nhân sự đến mức đủ khả năng xếp đến… 4 đội hình khác nhau.

Tân huấn luyện viên Enzo Maresca ngồi lên chiếc ghế nóng ở sân Stamford Bridge với nhiệm vụ mang lại trật tự chiến thuật cho dự án của Todd Boehly và Clearlake Capital. Tuy nhiên, có cảm tưởng như chính vị chiến lược gia người Italia cũng không biết phải bắt đầu từ đâu.
Chủ nhật tuần trước, ông quyết định gạch tên Raheem Sterling khỏi đội hình Chelsea trong cuộc chạm trán Manchester City ở vòng 1 Ngoại hạng Anh. Quyết định này nhận được sự đồng thuận từ ban lãnh đạo “The Blues” nhưng vô tình mang lại sự bất mãn, và cầu thủ mang áo số 7 có lý do để cảm thấy tức giận.
Rốt cuộc, liệu có thực sự hợp lý khi Marc Guiu hay Mykhaylo Mudryk mới là những lựa chọn của nhà cầm quân 44 tuổi trên băng ghế dự bị? Đừng quên rằng xét về kinh nghiệm thi đấu hay đẳng cấp cá nhân, chân chạy cánh người Anh hoàn toàn vượt trội so với hai cái tên này.
Raheem Sterling cảm thấy bối rối và lập tức yêu cầu câu lạc bộ làm rõ tương lai của bản thân. Anh vừa gây ấn tượng trong giai đoạn tiền mùa giải, nhận được những lời khen ngợi từ chính Enzo Maresca và xuất hiện ở buổi quảng cáo nhà tài trợ mới của đội chủ sân Stamford Bridge.
Giờ đây, anh chỉ là một phần trong câu đố của Chelsea. “The Blues” phải đối phó với một đội hình phình to vì dư thừa nhân sự. Tính riêng trên hàng công, đội bóng phía Tây London còn đó Cole Palmer, Noni Madueke, Pedro Neto, Mykhaylo Mudryk, Christopher Nkunku. Chưa kể Joao Felix chuẩn bị gia nhập câu lạc bộ.
Chính sách chuyển nhượng mua sắm vô tội vạ của Todd Boehly và Clearlake Capital khiến tình hình trở nên phức tạp. Vẫn biết rằng giới chủ câu lạc bộ với những cái đầu đầy sạn có lý do riêng của mình, nhưng họ đang đặt huấn luyện viên Enzo Maresca vào tình thế vô cùng khó xử.

Vị chiến lược gia người Italia đang có quá nhiều sự lựa chọn, nhưng nếu ông không thể mang lại những kết quả khả quan trên sân cỏ, điều này sẽ gây ra thêm rắc rối trong phòng thay đồ vốn đã chật chội và phức tạp của đội bóng phía Tây London.
Mọi thứ dường như quá tàn nhẫn. Một mối nguy hiểm là các cầu thủ sẽ nhìn vào cách đồng đội bị đối xử, đặc biệt là những tài năng trưởng thành từ học viện, và tự hỏi liệu họ có phải là người tiếp theo không. Không có gì là vĩnh viễn, ngoại trừ việc Chelsea tự tạo ra vấn đề cho chính mình.