2023-11-13 13:29:23
[]
[]
https://media.xevathethao.vn/images/rs:fill:0:0:0/g:ce:0:0/c:0:0/aHR0cHM6Ly9tZWRpYS5ib25nZGEuY29tLnZuL2ZpbGVzL2FuaC5uZ3V5ZW4vMjAyMy8xMS8xMy9wYWxtZXItMTIxNC5wbmc.webp
Array

Chelsea đã thể hiện khía cạnh Man City không ngờ tới

Khi bàn thắng cuối cùng được ghi, cầu thủ ghi bàn là cầu thủ nổi bật nhất trên sân trong bối cảnh hỗn loạn tột độ. Người hùng ở phút bù giờ của Chelsea, Cole Palmer, từng khoác áo Manchester City từ năm 8 tuổi, đã ghi bàn gỡ hòa ở phút 90+5 từ chấm phạt đền và sau đó không muốn ăn mừng trước đội bóng cũ. Nhưng đồng đội của Palmer đã nhảy lên người anh và Pep Guardiola chắc hẳn đã phải ôm một chút tiếc nuối.

Chính Guardiola hôm trước đã nói rằng ông sẽ không bao giờ cản trở một cầu thủ muốn ra đi vì đó là tâm lý của một “câu lạc bộ nhỏ”. Những người liên quan đến Man City đã thể hiện vai trò lớn trong trận đấu 8 bàn. Bên cạnh Palmer – người đã rời Etihad vào mùa hè để được ra sân thường xuyên hơn – một cựu ngôi sao khác của Man City là Raheem Sterling cũng người đã chiến đấu như thể mạng sống của anh phụ thuộc vào kết quả.

Người thắng kẻ thua - Bóng Đá

 Palmer đã khiến đội bóng cũ ôm hận.

Thật khó để tưởng tượng bạn có thể có được sự kịch tính và phấn khích như thế này ở bất cứ đâu ngoại trừ Premier League khi Man City bị cầm chân không chỉ trên sân cỏ mà còn trong cuộc đua danh hiệu. Nhà đương kim vô địch của Guardiola vẫn đứng đầu, nhưng đã bỏ lỡ cơ hội tạo cách biệt 3 điểm với Liverpool, hiện chỉ hơn vị trí thứ 4 2 điểm.

Đó là lý do tại sao khi tiền vệ Rodri của Man City đưa họ vượt lên dẫn trước 4-3 khi trận đấu chỉ còn 4 phút, gợi nhớ đến bàn thắng của anh trong trận chung kết Champions League, họ ăn mừng như thể đã giành được một chiếc cúp. Nhưng đây giống như một Chelsea mới, đang tìm đường đi dưới thời Mauricio Pochettino, cũng có một tinh thần chiến đấu mới, có nghĩa là họ không chịu bỏ cuộc.

Khởi đầu chậm chạp, nhưng trận đấu trở nên sống động hơn khi Anthony Taylor chỉ tay vào chấm phạt đền sau khi Marc Cucurella kéo áo Erling Haaland. Quả phạt đền được VAR xác nhận và Haaland đã thực hiện thành công. Chelsea có bàn gỡ hòa ở phút thứ 29. Quả phạt góc của Gallagher tìm đến Thiago Silva và cú đánh đầu hiểm hóc của anh đưa bóng bay vào lưới.

Người thắng kẻ thua - Bóng Đá

 Trận đấu đã diễn ra theo cách khó ngờ.

Chelsea vươn lên dẫn trước ở phút thứ 37. Palmer dẫn bóng về phía trước, hậu vệ Josko Gvardiol của Man City đã mất dấu Reece James, anh thực hiện đường tạt bóng tầm thấp và Sterling ghi bàn vào lưới câu lạc bộ cũ. Man City đã san bằng cách biệt khi đường chuyền của Bernardo Silva được Manuel Akanji tận dụng thành công.

City đã dẫn trước chỉ 2 phút sau giờ nghỉ một lần nữa nhờ công của Haaland. Phút 67, Nicolas Jackson sút tung lưới đối phương. Sau đó, Rodri nghĩ rằng anh đã mang về pha lập công giành chiến thắng khi cú sút ở phút 86 của anh đi vào khung thành. Nhưng Chelsea đã bền bỉ đến cuối, Palmer tỏ ra bình tĩnh khi ghi bàn vào lưới câu lạc bộ cũ của anh để tạo nên trận cầu choáng ngợp, hấp dẫn.

Nguồn: www.giaitri.thoibaovhnt.com.vn |
Copy Link

Bài viết mới nhất

Võ cổ truyền và Taekwondo thăng hoa trong bản hòa ca văn hóa Việt – Triều

Tối ngày 22 tháng 4 năm 2025, Nhà Thi đấu Thể dục thể thao tỉnh Thái Nguyên đã trở thành tâm...

50 năm thống nhất đất nước – 500 vận động viên cùng bứt phá trên đường chạy

Trong hai ngày 16 và 17 tháng 4, Giải Điền kinh Cúp Tốc độ Thống Nhất 2025 đã diễn ra sôi...

WoMAU được vinh danh, khẳng định tầm ảnh hưởng quốc tế

Sự ghi nhận xứng đáng cho hành trình 24 năm quảng bá võ cổ truyền trên toàn cầu, với những đóng...

Thành phố sôi động với chuỗi sự kiện văn hóa – võ thuật chào mừng Giỗ Tổ Hùng Vương

Hưởng ứng các hoạt động văn hóa – thể thao chào mừng Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, TP.HCM tổ chức nhiều...

Karate TP.HCM: Thế hệ trẻ tiếp nối thành công, khẳng định tương lai Karate Việt Nam

Trong chiến thắng vang dội tại Giải Vô địch quốc gia Karate khu vực miền Nam lần IV – năm 2025,...