Đó là câu chuyện của Anh Trần Lê Michel Tony (sinh năm 1991, quê ở Đồng Tháp) hiện sinh sống và làm việc tại TP.HCM). Anh được cha mẹ đặt cho cái tên độc đáo, chỉ cần gọi một lần sẽ nhớ cả đời. Mặc dù sở hữu cái tên “nửa tây nửa ta” nhưng anh Michel Tony khẳng định bản thân là người Việt 100% và là con cả trong một gia đình.
Chia sẻ về cái tên của mình, anh cho biết: “Khi mang bầu tôi, mẹ cùng ba cùng nhau đi xem phim. Hai người thấy trong phim có nhân vật tên Tony rất hiếu thảo và tài năng. Thế là sau đó, mẹ tôi quyết định đặt tên tôi là “Tony”, còn tên đệm “Michel” ba đặt thêm cho phù hợp”.
Nhớ lại thời học sinh, anh Tony cho biết bản thân thường xuyên bị nhiều bạn học tìm đến “xem mặt” vì muốn biết người có tên gọi lạ này là ai. Ngay đến thầy cô giáo cũng rất “chịu khó” gọi tên anh lên bảng kiểm tra đầu giờ. Những lúc quậy phá, anh bị “bêu tên” trước toàn trường cũng khiến các bạn nhốn nháo, bàn tán.
“Quả thực những lúc ấy, tôi thấy quê muốn chết”, anh hài hước kể lại về loạt tình huống dở khóc dở cười mà mình từng gặp phải.

Chàng trai Đồng Tháp được bố đặt tên độc đáo, khiến bạn bè thường xuyên trêu chọc
Đến lúc trưởng thành đi làm, anh Tony cũng vẫn gặp tình huống éo le khi liên tục phải đính chính với khách hàng bản thân là người Việt Nam chứ không phải người nước ngoài. Ngày yêu đương hò hẹn, tên của anh cũng khiến bà xã hiện tại kinh ngạc, phải hỏi đi hỏi lại cho chắc chắn.
Thậm chí vào ngày đi rước dâu, anh còn gặp phải tình huống khó quên cũng vì cái tên của mình. Anh nhớ lại: “Tại tiệc cưới nhà gái, MC xướng tên chú rể mà ai cũng phải ngước nhìn. Sau đó, khách khứa, họ hàng “chọc” quá trời. Họ còn tưởng vợ tôi lấy được Việt kiều nhưng ai dè lại là Việt Nam”.

Cái tên của anh cũng khiến họ hàng nhà gái bất ngờ trong ngày cưới
Dù có cái tên đặc biệt với nhiều tình huống éo le, nhưng anh Tony chưa từng vì thế mà giận đấng sinh thành. Anh luôn trân trọng tên của mình vì cho rằng nó được đúc kết từ tình yêu thương, trân trọng của cha mẹ.
Chàng 9X còn tiết lộ thêm, các anh chị em họ của anh cũng sở hữu cái tên “bá đạo” không kém như: Lê Thanh Misen Maradona, Lê Thanh Misen Maica, Lê Thanh Misen… Bởi lẽ các cô chú trong nhà đều đam mê các cầu thủ trong làng túc cầu.
Thậm chí, em trai anh có tên hoàn toàn thuần việt là Trần Lê Huỳnh Đức. Nhưng cái tên Huỳnh Đức cũng bắt nguồn từ tình yêu mãnh liệt của ba anh với cầu thủ bóng đá Lê Huỳnh Đức.
Nguyệt Thảo