
Ở tuổi 19, Haaland đang là một hiện tượng lớn khi đã ghi tới 16 bàn sau 14 trận ở giải đấu quốc nội, và 8 bàn sau 6 trận tại giải đấu cấp cao của châu lục như Champions League.

Theo Bild, đích thân Marcel Bout, giám đốc nhóm tuyển trạch của Man Utd, đã bay sang Áo theo dõi màn trình diễn của Haaland trong trận đấu giữa Salzburg và Liverpool đêm qua.

Đáng tiếc trước một hàng thủ quá chặt chẽ của Liverpool, Haaland gần như không thể tạo được chút dấu ấn nào.

Sự mờ nhạt của Haaland cũng đã khiến nhiều CĐV của Man Utd phải đặt dấu hỏi về năng lực thật sự của cầu thủ sinh năm 2000 này.

“Có thể chú nhóc Haaland đó giỏi, nhưng chưa đủ giỏi để chơi cho Man Utd đâu.”

“Tôi cho rằng chúng ta nên chiêu mộ Sancho thay vì Haaland. Sancho, Rash, James và Martial sẽ là một sự kết hợp hoàn hảo hơn.”

“Haaland rồi sẽ chỉ trở thành một phiên bản khác của Lukaku thôi. Làm ơn đừng chiêu mộ cậu ta.”

“Nếu Haaland không phải người Na Uy và chưa từng chơi dưới sự dẫn dắt của Ole, anh ta sẽ bị gọi là một Lukaku mới thôi.”

“Haaland chỉ là một tên Lukaku da trắng. Mấy ông lãnh đạo Man Utd làm ơn hiểu rõ điều này.”
