
Thụy Điển bắt đầu trận đấu bằng một lối chơi cực kì quyết liệt. Ngay phút đầu tiên, Bonucci đã bị một va chạm khá mạnh vào vùng mặt.

Dĩ nhiên, với một dàn cầu thủ đồng đều hơn, Italia đã cắt được hoàn toàn khả năng tấn công của Thụy Điển.

Từ giữa hiệp một, Thụy Điển dần co cụm và cố gắng bắt chết hai ngòi nổ Immobile và Belotti.

Thi thoảng họ cũng có được vài đường phản công sắc nét.

Lối chơi kỉ luật của đội bóng áo vàng đã khiến hai tiền đạo của Italia luôn ở trong tình trạng đói bóng suốt hiệp một.

Bất ngờ của trận đấu xảy đến ở phút 61 khi Jakob Johansson tung cú sút ở ngoài vòng cấm. Bóng chạm người một cầu thủ áo xanh đổi hướng và đem về bàn thắng dẫn điểm cho Thụy Điển.

Sự thất vọng thể hiện rõ trên gương mặt của các cầu thủ áo Thiên thanh.

Trong những phút còn lại, Eder và Insigne được ông Ventura tung cả vào sân nhằm kiếm về một bàn gỡ.

Tuy nhiên, sự kiên cường của Thụy Điển đã giúp họ giữ vững khoảng cách tối thiểu trước trận lượt về.
