Trong những ngày qua, câu chuyện cầu thủ sinh năm 1993 gia nhập sân Old Trafford xuất hiện ngày càng nhiều. Tuy nhiên nếu điều này trở thành sự thật, đó sẽ là khởi đầu mới cho Harry Maguire, đồng thời sự nghiệp của các ngôi sao khác tại M.U cũng chấm dứt. Giờ đây, Phó chủ tịch Ed Woodward còn 35 ngày để thực hiện kế hoạch thanh lý.
Vấn đề lớn nhất của Manchester United là đang sở hữu tới 12 hậu vệ, nhưng gần một nửa trong số đó không đáp ứng được kì vọng. Hay nói cách khác, gần như Quỷ đỏ đã “nuôi báo cô” trong suốt những năm qua. Nếu biến cầu thủ người Anh thành hậu vệ đắt giá nhất thế giới, nửa đỏ thành Manchester sẽ có tới… 7 trung vệ trong đội hình.

Marcos Rojo thường xuyên phải đối mặt với những chấn thương.
Danh sách này chưa bao gồm Timothy Fosu-Mensah và Matteo Darmian, những nhân tố hoàn toàn có khả năng hoán đổi vị trí. Vô hình chung bộ đôi kể trên lại trở thành người thừa, nhưng vẫn dễ giải quyết hơn so với trường hợp của Marcos Rojo. Tuyển thủ Argentina được xem là bản hợp đồng khó hiểu nhất của M.U từ sau thời David Moyes.
Anh hưởng mức lương 160.000 bảng/tuần và ra sân vỏn vẹn 6 trận mùa trước. Điều kỳ lạ ở chỗ, Manchester United không thể thanh lý hợp đồng của cựu sao Sporting Lison trong hai năm tới. United từng rao bán cầu thủ 29 tuổi với số tiền 30 triệu bảng và Everton dù khao khát đến đâu cũng phải rút lui. Đó cũng chính là lí do khiến Jose Mourinho tức giận ở mùa Hè 2018.

“Solsa” lên kế hoạch đến năm 2020 sẽ phải đẩy đi những cái tên không còn trong kế hoạch.
Mua chứ không bán, chủ trương có phần bảo thủ của Phó chủ tịch Ed Woodward đang khiến đội hình M.U trở nên dư thừa. HLV Ole Gunnar Solskjaer đang lâm vào tình cảnh khó xử khi muốn trao cơ hội cho Axel Tuanzebe. Sao mai gốc DR Congo sắp được gia hạn hợp đồng và có luôn vị trí trong đội một. Đến lúc này, ban huấn luyện đội chủ sân Old Trafford phải tìm cách giải quyết.
Kế hoạch lí tưởng nhất có lẽ là giữ lại Marcos Rojo, Chris Smalling và Phil Jones sẽ là phương án dự phòng cho Harry Maguire. Trong khi đó, Victor Lindelof và Eric Bailly sẽ thay phiên nhau đá chính tùy thuộc vào phong độ và tình hình thực tế. “Solsa” biết rõ mình phải lựa chọn, nhưng ông sẽ chỉ thông báo chính thức khi Ed Woodward chỉ ra cái tên nào cần phải ra đi.
Những cái tên có khả năng bị thanh lý vào năm sau đó là Ashley Young cùng với Nemanja Matic. Ngoài ra, bộ tứ không có nhiều đóng góp Matteo Darmian, Lee Grant, Timothy Fosu-Mensah cùng Cameron Borthwick-Jackson cũng nên tự tìm cho mình một hướng đi mới để cứu vãn sự nghiệp.