Trao đổi về việc Chelsea bổ nhiệm HLV Enzo Maresca, cựu cầu thủ Stan Collymore nhận định:
“Phải nói rằng bổ nhiệm Enzo Maresca là một quyết định thực sự dũng cảm đến từ Paul Winstanley, giám đốc thể thao của Chelsea, và đây có lẽ cũng là cơ hội cuối cùng.”
“Tôi thích Paul, ông ấy đã làm rất tốt ở Brighton và có bộ não bóng đá rất trí tuệ, nhưng đó chắc chắn là một quyết định mạo hiểm.”

“Những quan điểm thời nay đều cho rằng bạn cần một huấn luyện viên trẻ, sáng tạo từ trường phái của Pep, và đó cũng là xuất thân của Maresca.”
“Nhưng xét về khả năng huấn luyện, Maresca có hơi kém cỏi ở Parma, và người hâm mộ Leicester có vẻ như cũng không quá khó chịu khi mất đi ông ấy, đó là một điều đáng lo ngại. Khi bạn nhìn vào những gì đã xảy ra ở Brighton, nơi mà Paul từng làm việc, họ luôn chọn những người mà mình đã nghiên cứu kỹ lưỡng.”
“Vì vậy, táo bạo và dũng cảm có thể không phải là điều tồi tệ nhất trên thế giới này, hy vọng đó là một quyết định đúng đắn.”