Cầu thủ hay nhất trận
Tiền đạo Randal Kolo Muani đã sắm vai người hùng của tuyển Pháp với cú đúp giúp đội nhà giành 3 điểm quý giá. Không chỉ ghi bàn, cầu thủ thuộc biên chế Paris Saint-Germain còn để lại dấu ấn vào lối chơi chung thông qua số đường chuyền đạt tỷ lệ chính xác 93% cùng 1 đường chuyền tạo ra cơ hội lớn cho đồng đội.

Ai tệ nhất?
Trung vệ Wout Faes bên phía tuyển Bỉ đã có một ngày thi đấu đáng quên. Anh chính là người phạm lỗi khiến ”Quỷ đỏ” phải chịu quả phạt đền, nhưng chưa dừng lại ở đó, Faes còn gây ra nỗi thất vọng lớn khi không có bất kỳ pha tranh chấp tay đôi thành công nào dưới mặt đất.

Anh cũng chỉ thực hiện thành công 36 trên tổng số 41 đường chuyền mà mình tung ra (tỷ lệ 88%).
Thống kê chiến thuật
Trong hiệp một, Bỉ là đội thi đấu chủ động hơn, điều này thể hiện qua tỷ lệ cầm bóng 57% và số đường chuyền được thực hiện (237 so với 148). Bỉ cũng tung ra nhiều pha dứt điểm hơn (9 so với 7). Nếu không có pha phạm lỗi trong vòng cấm của Faes, Bỉ sẽ có cho mình lợi thế lớn ở 45 phút đầu tiên.
Tuy nhiên Pháp với sự cơ động và trực diện luôn mang đến mối đe dọa cho khung thành đối thủ. Họ tạo ra 2 cơ hội lớn (trong khi Bỉ chỉ có 1).
Bước sang hiệp hai, mọi thứ đã trở nên cân bằng khi hai bên ”san sẻ” thời lượng kiểm soát bóng (50/50) và số đường chuyền (187 so với 186). Tuy nhiên, Bỉ vẫn tung ra nhiều cú dứt điểm hơn (11 so với 7).

Nhưng Pháp đã tận dụng tốt cơ hội mình có được với bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 ở phút 62.
Những chú gà trống chịu áp lực lớn vào khoảng 15 phút cuối trận, sau khi Aurelien Tchouameni nhận tấm thẻ vàng thứ 2 rời sân. Tuy nhiên họ vẫn bảo toàn thành quả để qua đó có cho mình 3 điểm quan trọng.
Điểm nóng
Mike Maignan một lần nữa cho thấy sự chắc chắn của mình nơi khung gỗ. Anh thực hiện tổng cộng 6 pha cứu thua, trong đó có 4 tình huống cản phá ngay trong vòng cấm. Sự xuất sắc đến từ ngôi sao thuộc biên chế AC Milan đã làm nản lòng các chân sút tuyển Bỉ.
Không những thế, Maignan còn để lại dấu ấn thông qua những pha phất bóng dài chuẩn xác (9).
Nhờ có thủ thành sinh năm 1995, Pháp mới có thể chống chọi được trước những đợt ”oanh tạc” của tuyển Bỉ ở giai đoạn cuối trận, khi họ phải chơi trong thế thiếu người.