Đầu tuần này, Bayern đã chính thức công bố thuyền trưởng mới, Vincent Kompany sau khi đồng ý chi 10 triệu bảng để phá vỡ hợp đồng giữa chiến lược gia người Bỉ với Burnley.
Ngay say khi cập bến sân Allianz Arena, nhà cầm quân 38 tuổi ngay lập tức lao vào TTCN để mang về những cầu thủ phù hợp với triết lý bản thân, trong đó đáng chú ý có học trò cũ Lokonga.
Kompany và Lokonga từng có 2 mùa giải làm việc cùng nhau tại đội bóng quê nhà, Anderlecht trước khi tiền vệ sinh năm 1999 quyết định đầu quân cho Arsenal hè 2021.
Dưới bàn tay nhào nặn của Kompany, Lokonga thi đấu xuất sắc và trở thành đầu tàu không thể thay thế tại đội chủ sân Lotto Park. Thậm chí từng có thời điểm thuyền trưởng sinh năm 1986 so sánh Lokonga với huyền thoại Manchester City, Yaya Toure.
Tuy nhiên kể từ khi cập bến Arsenal, cầu thủ 24 tuổi chưa bao giờ thể hiện được phong độ cao từng có và dường như không thể hòa nhập với môi trường bóng đá Anh. Dù được Pháo Thủ cho đi mượn ở một vài đội bóng nhỏ hơn như Crystal Palace hay Luton Town để trau dồi kinh nghiệm thi đấu nhưng Lokonga không để lại nhiều ấn tượng, bị trả về ngay lập tức.

Trước tình cảnh thất sủng của Lokonga, HLV Kompany sẵn sàng giang tay giúp đỡ học trò cũ khi mới đây, nguồn tin từ Football Transfers tiết lộ nhà cầm quân người Bỉ đang yêu cầu Bayern chiêu mộ ngôi sao 24 tuổi ngay phiên chợ hè tới.
Cựu thuyền trưởng Burnley tin rằng bản thân sẽ giúp Lokonga lấy lại sự tự tin như trước.
Về phần Arsenal, đội chủ sân Emirates cũng không còn tha thiết giữ chân tiền vệ sinh năm 1999, nhiều khả năng CLB bắc London sẽ yêu cầu 1 đề nghị có giá trị khoảng 20 triệu bảng, tương đương mức phí Pháo Thủ từng bỏ ra 3 năm trước.