Obafemi Martins và Cristiano Ronaldo
Obafemi Martins có một gương mặt trông không hề giống với tuổi tác trên giấy khai sinh. Thật vậy, cầu thủ người Nigeria này luôn là một cái tên bí ẩn.
Trong thời gian ở Newcastle, ngay cả các fan của Chích chòe cũng không biết chân thuận của anh là chân nào. Martins thực hiện các quả phạt đền bằng cả hai chân, đi bóng rất khó đoán và dường như không ai rõ anh bao nhiêu tuổi.
Ra mắt cho Reggiana ở Serie C khi mới 16 tuổi, câu lạc bộ cuối cùng của Martins là Vũ Hán vào năm 2020.
Dù sao về mặt lý thuyết thì Obafemi Martins và Cristiano Ronaldo đều bằng tuổi nhau. Trong khi đó, tiền đạo người Bồ Đào Nha vẫn đang thăng hoa cùng Al-Nassr tại Saudi Pro League.

Bojan Krkic và Kevin De Bruyne
Các tín đồ của dòng game Football Manager có thể đã ký hợp đồng với Bojan trong cách đây khoảng 17 năm. Bằng cách nào đó, anh lại cùng tuổi với Kevin de Bruyne. Bộ đôi này đều sinh năm 1992.
Công bằng mà nói Bojan là một phiên bản rút gọn gần với Lionel Messi nhất, cả về ngoại hình lẫn lối chơi. Tiền đạo người Catalan là một thần đồng của thời đại cuối nhưng năm 2000s nhưng chưa bao giờ thực sự tỏa sáng như kỳ vọng ban đầu. Anh và de Bruyne không xuất hiện và tỏa sáng cùng thời điểm, nhưng họ thực sự cùng tuổi với nhau (33).
Miguel Almiron và Emre Can
Về mặt ngoại hình, rõ ràng Miguel Almiron trông như mới 19 tuổi còn Emre Can ít nhất cũng phải… 36 tuổi. Tuy vậy, cả hai đều đã 30 tuổi theo như thông tin trên các trang dữ liệu cầu thủ.
Tiền vệ người Đức đã nổi lên từ khoảng hơn 10 năm trước, tỏa sáng ở cả Dortmund lẫn Liverpool, trong khi chỉ mới 5 năm trước thôi, ngôi sao người Paraguay vẫn đang ngụp lặn cùng Atlanta United tại giải bóng đá Nhà nghề Mỹ.

Josko Gvardiol và Bukayo Saka
Thật khó để nhận ra rằng ngôi sao trẻ của đội tuyển Anh và trung vệ / hậu vệ trái của Man City đều chỉ mới 22 tuổi, nhưng thực tế là họ có cùng năm sinh với nhau.
Có lẽ chính bộ râu đã khiến chúng ta suy đoán sai về năm sinh của Gvardiol. Đó là một bộ râu chuẩn mực, thứ đã tạo nên nét nhận diện của những người đàn ông vùng Balkan. Trong khi đó, lối chơi của hậu vệ người Croatia cũng vô cùng đĩnh đạc, khiến năm sinh 2001 trở thành cái gì đó gây ngạc nhiên cho không ít người hâm mộ bóng đá thế giới.
Ngược lại, Saka có nét trẻ trung kết hợp với làn da mịn màng không khác gì… Lamine Yamal.
(Bạn đọc: Đăng Nguyễn)