Những kế hoạch âm thầm
Nhìn chung, Arsenal hiện đang trải qua một kỳ chuyển nhượng tương đối yên ắng. Ngoại trừ David Raya – người sớm đã được dự đoán sẽ gắn bó với Arsenal dài hạn, cho đến nay, Pháo thủ vẫn chưa ký kết bất kỳ bản hợp đồng mới nào. Dù vậy, hiển nhiên là HLV Mikel Arteta vẫn có những kế hoạch nâng cấp đội hình cụ thể và đã xác định được các mục tiêu hàng đầu của mình.
Một trong số đó là Mike Merino, người được Arteta đặc biệt ngưỡng mộ và nhắm đến như phương án lý tưởng để củng cố lại tuyến giữa của Arsenal. Tương tự, nguồn tin từ The Athletic xác nhận Arteta cũng muốn sở hữu chữ ký của Nico Williams để nâng cấp vị trí tiền đạo cánh, và đây chính là hai thương vụ trọng điểm mà Pháo thủ muốn thực hiện trong mùa Hè này. Tuy nhiên, những kế hoạch mà Arsenal vạch ra hoàn toàn có thể sụp đổ dưới bàn tay của Barcelona.
2 “cú sốc” tiềm năng

Theo tiết lộ từ ký giả Fabrizio Romano, Nico Williams được Barcelona nhắm đến như mục tiêu chuyển nhượng hàng đầu trong phiên chợ Hè năm nay. Với việc Lamine Yamal và Raphinha đều có sở trường là hành lang cánh phải, Blaugrana hiện đang thiếu vắng một tiền đạo cánh trái thực sự đẳng cấp. Vì vậy, dễ hiểu tại sao họ lại muốn có được sự phục vụ của Williams.
Đáng chú ý, trong một cuộc trao đổi gần đây với Radio Catalunya, đích thân chủ tịch Joan Laporta đã lên tiếng khẳng định rằng Williams là một cầu thủ mà ông ưa thích và Barca cũng đủ khả năng tài chính để đưa tiền đạo này về Camp Nou. Hiện tại, truyền thông Tây Ban Nha cho biết tình hình tài chính của Blaugrana vẫn chưa thực sự ổn định, nhưng nó đã được cải thiện đáng kể so với thời gian trước. Vì vậy, có lẽ họ thực sự đủ điều kiện để bỏ ra 50 triệu bảng và kích hoạt điều khoản giải phóng hợp đồng của Williams.
Mới đây, báo cáo mới nhất từ Relevo cho thấy Merino cũng đã lọt vào tầm ngắm của Barca, sau khi gặp khó khăn trong thương vụ Joshua Kimmich. Được biết, Barca không muốn đáp ứng mức phí 42 triệu bảng mà Bayern Munich đang yêu cầu cho tiền vệ này, và trong bối cảnh hợp đồng giữa Merino với Real Sociedad chỉ còn lại chưa đầy 12 tháng, nguồn tin trên khẳng định một lời đề nghị trị giá 17 triệu bảng sẽ đủ để Blaugrana thâu tóm ngôi sao người Tây Ban Nha.

Theo Relevo, Barca đang tự tin rằng họ có thể đánh bại cả Atletico Madrid lẫn Arsenal trong cuộc đua giành chữ ký của Merino. Cần biết, tiền vệ 28 tuổi có cùng người đại diện với “báu vật” Pau Cubarsi của Barca, và chắc chắn đây sẽ là một yếu tố có thể giúp ích cho đội chủ sân Camp Nou. Hơn hết, hầu như bất kỳ cầu thủ Tây Ban Nha nào cũng muốn một lần được chơi bóng cho Barca hoặc Real Madrid, nên nếu được Blaugrana ra sức thuyết phục thì khả năng Williams lẫn Merino “gật đầu” là không hề nhỏ.