Pierre-Emerick Aubameyang từng đóng vai trò quan trọng trong màu áo Arsenal. Tiền đạo người Gabon đeo trên tay tấm băng đội trưởng, trở thành trụ cột hàng công Pháo thủ.
Tuy nhiên, mối quan hệ giữa Aubameyang và Mikel Arteta xấu đi nhanh chóng. Năm 2022, Aubameyang chia tay Arsenal, gia nhập Barcelona.
Tờ Metro dẫn lại chia sẻ của Aubameyang: “Arsenal gặp rất nhiều khó khăn trong giai đoạn xảy ra đại dịch COVID-19. HLV trưởng bảo chúng tôi rằng nếu các cậu có 1 ngày nghỉ, thế nhưng nếu muốn đi ra ngoài hãy thông báo cho BHL vì các vấn đề tuân thủ sức khỏe cộng đồng”.

“Tôi đến gặp HLV và bày tỏ mong muốn đón mẹ tôi nghỉ lễ dịp Giáng sinh. HLV đồng ý, đồng thời yêu cầu tôi thực hiện bài kiểm tra COVID-19″.
“Tôi về nhà ở Laval. Kế hoạch có chút thay đổi. Kế hoạch ban đầu, tôi sẽ trở về đội vào buổi tối, sáng hôm sau tập luyện trở lại. Thế nhưng, tôi không kịp trở về vào buổi tối”.
“Sáng hôm ngay sau đó, tôi đến test COVID-19. Lẽ ra tôi phải trải qua bài kiểm tra vào ngày hôm trước khi đặt chân đến nước Anh từ một quốc gia khác”.
“Tôi đến nơi và HLV đã kết thúc cuộc họp. Arteta nổi cơn thịnh nộ và hét vào mặt tôi: ‘Cậu đã đâm sau lưng tôi’. Tôi về đến nhà và bác sĩ của đội bảo tôi rằng HLV không muốn tôi có mặt ở trận đấu tiếp theo”.
“Arteta bảo tôi phải làm gương cho toàn đội. Mọi chuyện kết thúc. Tôi tập một mình trong vòng 1 tháng. Tôi đã bị trầm cảm ở quãng thời gian đó“.