Ở vòng 2 Ngoại hạng Anh, thầy trò Mikel Arteta phải rất vất vả mới có thể đánh bại Aston Villa ngay tại thánh địa Villa Park. Đội chủ nhà tạo ra nhiều cơ hội ngon ăn nhưng không thể tận dụng thành công, để rồi họ bị trừng phạt bởi 2 bàn thắng của Leandro Trossard và Thomas Partey.

Chia sẻ trên trang chủ câu lạc bộ sau trận đấu, huấn luyện viên Mikel Arteta không ngần ngại khen ngợi cậu học trò người Bỉ. Ông nói: “Vâng, trước hết, khi bạn không được chọn, có một số cách để phản ứng và Leo (Leandro Trossard) cảm thấy buồn”.
“Nhưng cậu ấy buồn để thể hiện trên sân rằng bản thân giỏi như thế nào. Cậu ấy cảm thấy buồn vì không được đá chính, rồi mọi chuyện diễn ra như thế này và đó là một phẩm chất tuyệt vời“.
Dù giành chiến thắng nhưng nhìn chung, màn trình diễn của thầy trò Mikel Arteta không thực sự thuyết phục. Arsenal cần cố gắng hơn nữa nếu muốn cạnh tranh chức vô địch Ngoại hạng Anh.