Luton đã kết thúc loạt trận giao hữu trước mùa giải với thất bại trước đội bóng của La Liga là Celta Vigo với tỷ số 1-3. The Hatters tung ra sân đội hình gần như mạnh nhất với sự góp mặt của cả hai bản hợp đồng mùa hè là Shandon Baptiste và Reuell Walters.
Luton kiểm soát bóng tốt hơn, đồng thời cũng tạo ra nhiều mối đe doạ lên khung thành đối thủ, nhưng hàng phòng ngự với nhiều điểm yếu đã khiến họ nhận về tới 3 bàn thua. Sau đây là 3 điều rút ra từ trận giao hữu ít được chú ý này.
1. Luton Town quá phụ thuộc vào Alfie Doughty
Doughty là một trong những trụ cột của đội chủ sân Kenilworth Road khi luôn hiện diện bên cánh trái ở gần cầu môn Celta để đưa bóng vào bên trong vòng cấm đối thủ. Mùa giải trước, chính tiền vệ sinh năm 1999 này đã ghi 2 bàn thắng và có tới 8 đường kiến tạo tại Premier League, và từng có tuần lọt vào đội hình tiêu biểu Ngoại hạng Anh.

Tư duy tấn công, tạt bóng và liên kết với đồng đội của Alfie Doughty thật tuyệt vời, đồng thời anh cũng có đủ tốc độ và sức mạnh để phòng ngự tốt. Những gì đã diễn ra trước Celta Vigo thêm một lần nữa chứng minh rằng đội bóng của HLV Rob Edwards đang quá phụ thuộc vào cầu thủ đa năng này.
2. Luton Town chơi rất thiếu an toàn
Baptiste và Jordan Clark đều thể hiện khả năng ở hàng tiền vệ trước Celta Vigo. Trong khi Clark thực hiện một số pha rê bóng quan trọng, thì Shandon Baptiste lại thể hiện kỹ năng chuyền bóng của mình bằng pha kiến tạo cho bàn gỡ hòa của Doughty từ một đường tạt bóng.
Việc cả hai chơi tốt sẽ giúp cho HLV Rob Edwards yên tâm trong khâu làm bóng, bởi đội chủ sân Kenilworth Road đã bán Ross Barkley cho Aston Villa. Thế nhưng tuyến giữa của Luton lại thể hiện sự thiếu chắc chắn và không cung cấp đủ sự bọc lót cho hàng thủ.

Một tiền vệ có thiên hướng phòng ngự hơn nên được câu lạc bộ cân nhắc chiêu mộ để có thể chinh chiến tại Championship. Đó chính cũng là tiền đề để cho Luton Town hiện thực hoá tham vọng trở lại Premier League ngay mùa sau khi mùa giải tới khép lại.
3. Nỗi lo chấn thương ở hàng phòng ngự
Một trong những trung vệ của Luton dính chấn thương ở trận giao hữu vừa qua trước Celta Vigo, đó chính là Teden Mengi. Ngay sau trận đấu ấy, HLV Rob Edwards thừa nhận rằng vấn đề của Mengi khá nghiêm trọng, và anh không chắc có thể trở lại ở trận đấu đầu tiên với Burnley.
Khi tất cả đều khỏe mạnh, Luton Town có 5 trung vệ trong đội hình, nhưng các hậu vệ của The Hatters lại thường đối mặt với nguy cơ chấn thương. Tom Holmes, Mads Juel Andersen và Reece Burke vẫn đang phải điều trị tích cực. Đó chính là mối đe doạ tới mục tiêu của đội chủ sân Kenilworth Road mùa tới.
(Bạn đọc: Thịnh Nguyễn)