Trước khi trận đấu này diễn ra, thầy trò huấn luyện viên Maresca thể hiện sự quyết tâm lớn với mục tiêu giành kết quả tốt khi đón tiếp nhà đương kim vô địch, nhưng sau khi trận đấu kết thúc, các cổ động viên Chelsea có lý do để lo lắng.
Cựu “thuyền trưởng” Leicester City thực hiện khá nhiều sự thay đổi trong đội hình xuất phát của The Blues so với thời Mauricio Pochettino. Đầu tiên là việc ông trọng dụng hậu vệ phải Marc Cucurella, và tiếp theo là đẩy Enzo Fernandez lên chơi như một hộ công sau tiền đạo cắm Nicolas Jackson.
Tuy nhiên, những cái tên được kỳ vọng nhất vẫn ra sân ngay từ đầu như Cole Palmer đá tiền đạo trái, hay Christopher Nkunku đá tiền đạo phải. Bộ đôi tiền vệ trung tâm của Chelsea là Moises Caicedo và Romeo Lavia, trong khi 3 hậu vệ còn lại gồm Levi Colwill, Wesley Fofana và Malo Gusto.

Do HLV Enzo Maresca cũng là người ưa thích lối đá kiểm soát bóng, đội chủ nhà không quá lép vế so với Manchester City. Tuy nhiên, khi mà trận đấu đang ở giai đoạn “ăn miếng trả miếng” thì The Blues lại nhận bàn thua từ tình huống tì đè và dứt điểm của Erling Haaland.
Chelsea sau đó cố gắng lấy lại thế trận và gây sức ép lên đội khách, đặc biệt là ở cuối hiệp một và đầu hiệp hai. Tuy nhiên, một vài cơ hội được tạo ra đã bị Jackson hay các chân sút khác bỏ lỡ, để rồi họ phải nhận “cú đấm” từ người cũ mang tên Mateo Kovacic.
Thất bại 0-2 ngay ở trận chính thức đầu tiên trên cương vị huấn luyện viên trưởng, Enzo Maresca còn rất nhiều việc phải làm nếu muốn tại vị lâu dài. Sau đây là 3 cầu thủ bị đánh giá là chơi tệ nhất bên phía chủ nhà trong trận đấu tối qua.
Robert Sanchez

Thủ thành người Tây Ban Nha đã thực hiện một số pha cứu thua khá tốt nhưng hạn chế trong khả năng chuyền bóng khiến anh không có bất kỳ đóng góp nào cho lối đá mà Enzo Maresca đang áp dụng. Sanchez cũng là người mắc lỗi trong bàn thua thứ hai của Chelsea ở phút thứ 84. Có lẽ bản hợp đồng mới mang tên Filip Jorgensen sẽ sớm được thi đấu.
Marc Cucurella
Nhà vô địch EURO 2024 chơi không tệ khi buộc Jeremy Doku phải đổi cánh từ sớm và cũng có nhiều tình huống “bắt bài” Saviho, nhưng anh hoàn toàn “run sợ” khi phải đối mặt với Erling Haaland. Phút thứ 18, hậu vệ người Tây Ban Nha không thể làm gì trước pha đột phá dũng mãnh của tiền đạo người Na Uy, góp phần khiến cho Chelsea bị thủng lưới. Đã thế, anh lại còn bị chấn thương và phải rời sân khi trận đấu chỉ còn 10 phút.
Nicolas Jackson
Một mùa giải mới đã khởi tranh, nhưng những vấn đề yếu kém trong lối chơi của Nicolas Jackson vẫn còn đó. Trước Manchester City, tiền đạo này liên tục để bản thân rơi vào trạng thái việt vị một cách khó hiểu, trong đó có cú đá bồi tung lưới đội khách. Nếu không cải thiện được cách chơi, Jackson sẽ sớm bị đẩy lên băng ghế dự bị.
(Bạn đọc: Thịnh Nguyễn)