Thầy và trò huấn luyện viên Carlo Ancelotti tràn đầy tự tin và quyết tâm trong chuyến đi tới Đông Âu để đối đầu với nhà vô địch Europa League mùa trước là Atalanta. Điều này được thể hiện qua đội hình ra sân của câu lạc bộ Hoàng gia Tây Ban Nha.
Trái với những trận đấu giao hữu trên đất Mỹ, Real Madrid có đầy đủ sự phục vụ của những ngôi sao sáng nhất trong trận đấu quan trọng vừa kết thúc. Nổi bật nhất chính là bộ ba trên hàng công gồm Vinicius Junior, Rodrygo và tân binh Kylian Mbappe.
Phía dưới, ba tiền vệ gồm Jude Bellingham, Federico Valverde và Aurelien Tchouamnei nhận nhiệm vụ hỗ trợ phòng ngự và “tiếp đạn” cho hàng công. Trong khi đó, những cầu thủ như Dani Carvajal cùng Antonio Rudiger cũng trở lại đội hình xuất phát.

Dù có chất lượng nhân sự tốt hơn hẳn nhưng Real Madrid không quá lấn lưới đối thủ với thời lượng kiểm soát bóng trung bình chỉ là 52%. Họ thậm chí còn bị Atalanta tạo ra một vài tình huống “sóng gió” lên khung thành của Thibaut Courtois.
Mọi chuyện chỉ trở nên sáng sủa hơn với Los Blancos trong hiệu hai. Lần lượt Valverde và Mbappe lập công ở các phút thứ 59 và 68, qua đó giúp Real giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 2-0. Sau đây là 3 cái tên nổi bật nhất trong trận đấu sáng nay của “Kền kền trắng”.
Jude Bellingham
Mọi người đã nói nhiều về sự kết hợp của Bellingham và Mbappe trước trận, và thực tế chứng minh rằng họ có thể chơi tốt cùng nhau. Sau hiệp đấu đầu tiên không thực sự tốt do mới trở lại sau kỳ nghỉ, tuyển thủ Anh chơi hay hơn hẳn trong hiệp hai.
Dù bị kéo xuống hàng tiền vệ theo sơ đồ 4-3-3 để chơi như một cầu thủ box-to-box, Jude Bellingham vẫn cho thấy được khả năng tấn công đáng nể. Anh có một vài tình huống chuyền bóng sáng tạo, và một trong số đó trở thành đường kiến tạo cho Kylian Mbappe lập công.
Vinicius Junior

Bị vướng vào tin đồn chuyển nhượng liên quan tới các “đại gia” của Saudi Pro League, nhưng tuyển thủ Brazil vẫn tiếp tục có một màn trình diễn ấn tượng, với liên tiếp những tình huống rê bóng và bứt tốc để làm khổ hàng thủ đối phương. Anh cũng là người kiến tạo cho bàn thắng mở tỷ số của Valverde.
Federico Valverde
Sau khi Toni Kroos giải nghệ, chiếc áo số 8 của Real Madrid được trao lại cho Federico Valverde và cầu thủ này đã chứng tỏ rằng mình “mặc vừa nó”. Trước Atalanta, tuyển thủ Uruguay được xếp đá vị trí tiền vệ lệch phải quen thuộc.
Dù đây mới chỉ là lần đầu tiên Valverde ra sân sau kỳ nghỉ hè, nhưng anh vẫn có cảm giác bóng rất tốt. Xuất sắc trong hỗ trợ phòng ngự và ấn tượng khi lên tham gia tấn công. Bàn thắng mở tỷ số trận đấu chính là “phần thưởng” dành cho ngôi sao 26 tuổi này.
(Bạn đọc: Thịnh Nguyễn)