Đoàn quân của huấn luyện viên Luis de la Fuente đã có một hành trình ấn tượng tại vòng chung kết EURO 2024 khi toàn thắng cả 5 trận trước vòng bán kết. Đã có nhiều lo ngại rằng họ lại phải dừng trước trước “ngưỡng cửa thiên đường” giống như 3 năm về trước, nhưng bằng sức mạnh áp đảo, họ đã không cho phép điều đó xảy ra trước đối thủ Pháp.
Ở trận bán kết diễn ra vào rạng sáng nay, La Roja có 3 sự thay đổi người so với những trận đấu trước đây, tất cả đều là những thay đổi bắt buộc do chấn thương hoặc thẻ phạt, nhưng các cầu thủ được lựa chọn là Jesus Navas, Dani Olmo và Nacho Fernandez đều đã thể hiện rất tốt trong trận đấu cực kỳ quan trọng này.
Khá bất ngờ là sau tiếng còi khai cuộc, Les Bleus mới là bên có lợi thế dẫn bàn trước khi Randal Kolo Muani kết thúc chính xác đường chuyền của Kylian Mbappe để mở tỷ số ở phút thứ 8. Thế nhưng bằng thế trận áp đảo sau đó, La Roja đã ghi liền hai bàn thắng ở phút thứ 21 và 25 do công lần lượt của Lamine Yamal và Dani Olmo.

Những phút sau đó, dù cả hai bên đều có một vài cơ hội tốt nhưng không bên nào có thêm bàn thắng. Giành thắng lợi chung cuộc 2-1, Tây Ban Nha tiến vào chung kết. Sau đây là 3 cái tên được cho là chơi nổi bật nhất trong chiến thắng ấn tượng của La Roja sáng nay.
Lamine Yamal
Thêm một trận đấu quá hay của tiền đạo mới 16 tuổi 362 ngày. Thế nhưng ở cuộc đối đầu với đội tuyển Pháp, Yamal đã không kiến tạo nữa mà anh trực tiếp ghi bàn. Nhận bóng từ Alvaro Morata ở phút thứ 21, thần đồng của câu lạc bộ Barcelona khẽ lắc người để làm Adrien Rabiot bị lỡ trớn rồi cứa lòng vào góc chữ A khung thành đối thủ.
Đây không chỉ là bàn gỡ hoà cực kỳ quan trọng cho Tây Ban Nha, giúp các đồng đội lấy lại tinh thần rồi lội ngược dòng ngay sau đó, mà nó còn là một trong những bàn thắng đẹp nhất EURO 2024. Thêm nữa, pha lập công này cũng biến Lamine Yamal trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi bàn tại một vòng chung kết EURO hay World Cup. Cả thế giới đang ở dưới chân anh!

Dani Olmo
Ngay cả khi Pedri không bị chấn thương thì phong độ của Olmo hoàn toàn giúp anh xứng đáng có một suất đá chính. Tiền vệ đang thuộc biên chế câu lạc bộ RB Leipzig đã ghi bàn ở hai trận đấu thuộc vòng 1/8 và tứ kết, còn rạng sáng nay thì anh tiếp tục điền tên mình lên bảng tỷ số trong trận đấu với Pháp để ấn định thắng lợi cho Tây Ban Nha.
Rodri
Không ghi bàn hay kiến tạo, nhưng cái đầu điềm tĩnh của ngôi sao đang chơi cho Manchester City đã giúp cho La Roja chiếm quyền kiểm soát bóng lên tới 59%. Khi mà Pháp cố gắng vùng dậy trong hiệp hai, chính khả năng cầm bóng và điều tiết bóng siêu hạng của Rodri đã giúp cho La Roja đứng vững để giành thắng lợi chung cuộc.
(Bạn đọc: Thịnh Nguyễn)