Sau hai trận đầu toàn thắng, thầy trò huấn luyện viên Hansi Flick đặt quyết tâm sẽ có thêm một thắng lợi nữa khi phải làm khách của Rayo Vallecano tại vòng 3 La Liga diễn ra vào rạng sáng nay. Trước khi trận đấu diễn ra, người hâm mộ Barca đón thêm 1 tin vui khi tân binh Dani Olmo được đăng ký thi đấu.
Dù vậy, nhà cầm quân người Đức đã để cựu sao RB Leipzig xuất phát từ băng ghế dự bị, thay vào đó ông sử dụng đội hình giống hệt trong trận đấu thuộc vòng hai với Athletic Bilbao. Có lẽ Flick muốn Olmo có chút thời gian quan sát các đồng đội thi đấu trước khi được tung vào sân.
Chất lượng đội hình vượt trội nên Barcelona dù phải làm khách nhưng vẫn dễ dàng kiểm soát thế trận ngay từ sau khi tiếng còi khai cuộc vang lên. Thống kê sau trận cho thấy, họ cầm bóng 65% thời lượng trận đấu và tung ra tới 22 cú sút, nhưng chỉ có 5 lần đưa bóng đi trúng đích.

Vì thế, không khó hiểu khi phải tới phút thứ 60 thì Barca mới tìm được bàn thắng gỡ hoà do công của Pedri, bởi ngay từ phút thứ 9 Unai Lopez đã mở tỷ số cho chủ nhà Vallacano. Tới phút thứ 81, tân binh Olmo ghi bàn thắng quyết định, giúp cho Blaugrana ra về với 3 điểm trọn vẹn.
Sau đây là 3 cầu thủ bên phía Barcelona được đánh giá chơi tốt nhất ở trận đấu sáng nay.
Dani Olmo
Như đã nói, tân binh trị giá hơn 60 triệu euro của đội chủ sân Nou Camp đã được đăng ký thi đấu, nhưng phải ngồi trên băng ghế dự bị khi trận đấu này bắt đầu. Có lẽ 45 phút là đủ để anh nhìn thấy lối chơi của các đồng đội, nên khi được HLV Flick tung vào sân ở phút thứ 46, cựu sao Leipzig đã chơi ấn tượng.

Dani Olmo kết nối tốt với lối chơi của toàn đội, và có nhiều tình huống đi bóng hoặc chuyền bóng gây nguy hiểm cho khung thành chủ nhà Rayo Vallecano. Tới phút thứ 81, anh kết thúc đường kiến tạo của Lamine Yamal để ấn định thắng lợi 2-1 dành cho Barcelona. Một màn ra mắt không thể tuyệt vời hơn dành cho tiền vệ 26 tuổi này.
Lamine Yamal
Dù không ghi bàn như trận đấu trước đó gặp Athletic Bilbao, nhưng Yamal vẫn để lại ấn tượng lớn với 1 pha kiến tạo cho tân binh Olmo lập công. Anh cũng vẫn thể hiện được sự sắc sảo như thường lệ bên hành lang cánh phải, dù đôi lúc gặp khó khăn với sự truy cản từ Alfonso Espino.
Raphinha
Có thể nói việc đưa Raphinha vào vị trí của một “số 10” là phát kiến thú vị từ huấn luyện viên Hansi Flick bởi anh được đánh giá rất cao ở hai trận đấu trước đó. Tới chuyến làm khách của Vallecano sáng nay, Raphinha lại tiếp tục để lại dấu ấn với hàng loạt tình huống gây sóng gió cho khung thành chủ nhà, đồng thời kiến tạo cho bàn thắng gỡ hoà của Pedri.
(Bạn đọc: Thịnh Nguyễn)