Với sức mạnh đã thể hiện qua hai trận vòng bảng, đoàn quân của huấn luyện viên Roberto Martinez được dự đoán là sẽ cuốn bay đối thủ Slovenia ở vòng 1/8 và dễ dàng cầm chiếc vé đi vào tứ kết. Nhưng diễn biến trên sân Deutsche Bank Park rạng sáng nay không như vậy.
Mặc dù Selecao châu Âu sở hữu đội hình chất lượng hơn hẳn đối thủ khi dễ dàng kiểm soát thế trận với tỷ lệ cầm bóng trung bình lên tới 73%, cùng 20 cú dứt điểm trong đó có 6 lần bóng đi trúng đích, nhưng họ không làm sao khoan thủng được hàng phòng ngự đỉnh cao của Slovenia.
Đáng trách nhất trong trận đấu này chính là đội trưởng Cristiano Ronaldo khi anh được trao rất nhiều cơ hội ngon ăn, nhưng không thể một lần đưa bóng vào lưới, ngay cả khi được giao sút phạt đền ở phút 105 trong hiệp phụ thứ nhất.
Bên kia chiến tuyến, với sự chỉ đạo của thủ thành đội trưởng Jan Oblak, đoàn quân của huấn luyện viên Matjaz Kek đã trình diễn thứ bóng đá khó chịu khiến cho Anh sa lầy tại vòng bảng. Đáng tiếc là họ lại không giữ được cái đầu lạnh trên chấm luân lưu.

Chiến thắng 3-0 sau cùng đã giúp cho Bồ Đào Nha lọt vào tứ kết để chạm trán đối thủ Pháp. Sau đây là 3 cầu thủ của Selecao châu Âu đã thể hiện tốt nhất trong trận đấu sáng nay.
Diogo Costa
Không có nhiều việc phải làm do sự vượt trội về thế trận và khả năng cầm bóng của Bồ Đào Nha, nhưng thủ thành đang thuộc biên chế câu lạc bộ Porto đã có một màn trình diễn đỉnh cao khi bắt phạt đền. Việc anh cản phá tới 3 cú sút từ các cầu thủ Slovenia đã giúp cho đội bóng của Martinez vượt qua vòng 1/8 một cách hú vía.
Vitinha
Có điều khó hiểu khi cựu “thuyền trưởng” đội tuyển Bỉ quyết định rút Vintina ra khỏi sân ở phút thứ 65, bởi tiền vệ đang chơi cho Paris Saint-Germain là người có màn trình diễn ấn tượng nhất nơi tuyến giữa của Bồ Đào Nha trước Slovenia.

Nhận nhiệm vụ điều tiết bóng và cung cấp những đường chuyền sáng tạo lên phía trên, Vitinha đã hoàn thành rất tốt nhiệm vụ, giúp cho những tình huống hãm thành của Selecao châu Âu không bị gián đoạn. Có lẽ huấn luyện viên Martinez cần giải thích cho anh về quyết định thay đổi người kể trên sau trận đấu.
Diogo Jota
Người được vào sân thay cho Vitinha chính là Diogo Jota, và thật may mắn là tiền đạo đang chơi cho câu lạc bộ Liverpool cũng đã thể hiện rất tốt trong suốt những phút còn lại của trận đấu. Những tình huống đột phá thẳng vào hàng thủ Slovenia đã mang tới rất nhiều phương án cho Bồ Đào Nha. Một trong số đó đã kiếm về cho đội bóng này một quả phạt đền ở phút 105, nhưng Cristiano Ronaldo lại sút hỏng.
(Bạn đọc: Thịnh Nguyễn)