Phong độ kém cỏi của Chelsea tại Old Trafford tiếp tục kéo dài vào Chủ nhật, khi họ chỉ có được trận hòa đáng thất vọng trước Manchester United. The Blues đã có những cơ hội nhưng ngoài bàn gỡ xuất sắc của Moises Caicedo, họ hầu như không thể nói rằng mình xứng đáng giành chiến thắng.
Cú sút tuyệt đẹp của Moises Caicedo trong hiệp hai đã giúp Chelsea cân bằng tỷ số 1-1, gỡ lại bàn thua từ quả phạt đền của Bruno Fernandes, phá hỏng màn ăn mừng của Manchester United trong trận đầu tiên tại Premier League sau khi HLV Erik ten Hag bị sa thải. Chelsea hiện xếp thứ tư trên bảng xếp hạng với 18 điểm, trong khi United, dưới sự dẫn dắt tạm thời của Ruud van Nistelrooy, đứng thứ 13 với 12 điểm sau 10 trận.
Dưới đây là những cầu thủ Chelsea có màn trình diễn tốt và tệ nhất trong trận đấu.
Cầu thủ ấn tượng nhất
Moises Caicedo
Gạt bàn thắng sang một bên – một cú vô lê kỹ thuật tuyệt vời – Caicedo đã có màn trình diễn xuất sắc trước khi anh làm tung lưới Andre Onana. Caicedo thể hiện sự kiên cường với khả năng phòng ngự bền bỉ, liên tục hoạt động năng nổ, dập tắt mọi đợt tấn công của đối thủ và thu hồi bóng, tạo nền tảng vững chắc mà Chelsea đáng ra phải tận dụng tốt hơn.

Cole Palmer
Dù không ai trong hàng công tỏa sáng, Cole Palmer vẫn nổi bật nhất với ba lần kiến tạo cơ hội cho đồng đội và ba pha dứt điểm của riêng mình. Những pha xử lý bóng khéo léo và di chuyển linh hoạt của anh tuy gây ấn tượng nhưng thiếu chút sắc bén để tạo nên sự bùng nổ.
Cầu thủ gây thất vọng
Malo Gusto
Gusto rời sân sau 45 phút thi đấu đáng quên, và không có gì ngạc nhiên khi anh được coi là điểm yếu lớn nhất của Chelsea trong trận đấu này.
Trong vai trò hậu vệ phải thường dâng cao như tiền vệ tấn công, Gusto không tạo được sự thoải mái. Anh thiếu tự tin khi cầm bóng và các pha xử lý cuối cùng cũng không đạt yêu cầu, khiến người hâm mộ thắc mắc tại sao Reece James lại bị bó buộc ở vai trò hậu vệ trái.

Robert Sanchez
Không phải lần đầu trong mùa giải này, Chelsea phải nhìn lại thủ môn của mình để tìm câu trả lời cho một kết quả kém cỏi. Robert Sanchez đã từng khiến Chelsea nhận quả phạt đền sớm trong trận thua 2-1 trước Liverpool và một lần nữa đưa Bruno Fernandes lên chấm phạt đền bằng pha phạm lỗi không cần thiết với Rasmus Hojlund.
Trước trận đấu, huấn luyện viên Enzo Maresca đã bị chất vấn về sự tin tưởng vào Sanchez. Sau màn trình diễn này, câu hỏi ấy sẽ càng trở nên rõ ràng.