2024-05-29 10:20:00
[]
[]
https://media.xevathethao.vn/images/rs:fill:0:0:0/g:ce:0:0/c:0:0/aHR0cHM6Ly9tZWRpYS55ZWFoMS5jb20vZmlsZXMvbmdhbm5ndXllbi8yMDI0LzA1LzI5LzEwMC1kdWEtdHJlLXRyb25nLWxhbmctbW8tdHUtaGktdGhhaS1oYXUtdGlldC1sby10b2ktYWMtY2hhbi1kb25nLTEtMTEwNTA5LmpwZw.webp
Array

100 đứa trẻ trong lăng mộ của Từ Hi Thái hậu, tiết lộ tội ác chấn động dư luận

Từ Hi Thái hậu (1835 – 1908) được coi là một trong những người phụ nữ quyền lực và tàn ác nhất trong lịch sử phong kiến Trung Quốc. Là người nắm giữ quyền lực tối cao trong nhiều năm của triều đại nhà Thanh, bà đã thực hiện nhiều hành động tàn bạo, sát hại người dân vô tội, thay đổi hướng đi của triều đại và góp phần vào sự suy tàn của nó. Ngay cả khi sắp chết, để thỏa mãn nguyện vọng cá nhân, bà vẫn không ngừng gây đau khổ cho dân chúng, bắt 100 đứa trẻ dưới 10 tuổi phải chết cùng mình trong ngôi mộ của bà.

100-dua-tre-trong-lang-mo-tu-hi-thai-hau-tiet-lo-toi-ac-chan-dong (6)
Từ Hi Thái hậu này nắm giữ quyền lực triều đình nhà Thanh suốt 47 năm

Các hoàng đế thời phong kiến luôn coi trọng việc hậu sự sau khi qua đời. Vì vậy, khi khai quật các lăng mộ, người ta thường tìm thấy vô số vàng bạc, châu báu được chôn cùng thi thể của các vị vua chúa. Từ Hi Thái hậu cũng không ngoại lệ, bà đã chuẩn bị mộ huyệt cho mình từ rất sớm. Lăng mộ của bà được xây dựng hoành tráng với nhiều cơ quan mật thất và hàng nghìn vật phẩm quý báu xa hoa được dự trữ sẵn để làm vật bồi táng.

100-dua-tre-trong-lang-mo-tu-hi-thai-hau-tiet-lo-toi-ac-chan-dong (2)

Không giống như Tần Thủy Hoàng, người đã dành cả đời để tìm cách trường sinh bất lão, Từ Hi Thái hậu nhận thức rằng con người không thể chống lại mệnh trời. Đồng thời, bà cũng lo sợ bản thân sẽ gặp báo ứng vì những tội ác đã gây ra lúc sinh thời và bị ma quỷ đày đọa sau khi chết. 

Vì nắm trong tay quyền lực lớn nên Từ Hi Thái hậu gần như “coi trời bằng vung”, sống vô cùng xa hoa, tận hưởng những điều xa xỉ nhất. Một điều đặc biệt ở vị Thái hậu này là bà ta rất mê tín. Từ Hi tin rằng trên đời này có ma quỷ và cõi âm. Thế nên bất cứ việc gì Thái hậu cũng làm rất cẩn trọng và đưa yếu tố tâm linh vào.

100-dua-tre-trong-lang-mo-tu-hi-thai-hau-tiet-lo-toi-ac-chan-dong (41)
Từ Hi Thái hậu nghe lời các đạo sĩ rằng phải có 100 đứa trẻ được chôn cùng thì bà mới có thể sang thế giới bên kia.

Sau khi tham khảo ý kiến từ các quan đại thần và đạo sĩ cao tay, Từ Hi Thái hậu đã ra lệnh bắt 100 đứa trẻ từ các gia đình thường dân và buộc chúng tham gia xây dựng lăng mộ cho bà. Bà tin rằng trẻ nhỏ là những sinh linh thuần khiết và có khả năng thanh tẩy lăng mộ, ngăn chặn ma quỷ tiếp cận.

Hành động này đã khiến dân chúng vô cùng phẫn nộ, nhưng họ không dám phản kháng vì lo sợ bị liên lụy đến tính mạng. Những đứa trẻ bị bắt lao động khổ sai dần dần không chịu nổi và qua đời. Khi lăng mộ hoàn thành, số trẻ sống sót chỉ còn lại rất ít và sau đó cũng bị chôn cùng Từ Hi Thái hậu, trở thành những linh hồn mãi mãi đi theo hầu hạ và xua đuổi tà ma cho bà.

100-dua-tre-trong-lang-mo-tu-hi-thai-hau-tiet-lo-toi-ac-chan-dong (4)
100-dua-tre-trong-lang-mo-tu-hi-thai-hau-tiet-lo-toi-ac-chan-dong (8)
100-dua-tre-trong-lang-mo-tu-hi-thai-hau-tiet-lo-toi-ac-chan-dong (5)
Sự việc 100 đứa trẻ dưới 10 tuổi năm ấy quả thực khiến mọi người vô cùng ớn lạnh khi nghĩ đến.

Đến lúc chết, Từ Hi Thái hậu vẫn lo sợ mình sẽ gặp báo ứng. Thực tế, thế gian là một vòng luân hồi không ngừng. Không phải ma quỷ, mà chính con người đã đến quấy rối lăng mộ khiến bà không được yên giấc. Đến năm 1928, băng trộm mộ của Tôn Điện Anh đã lật tung khu mộ của Từ Hi Thái hậu và “cuỗm” hết toàn bộ châu báu bên trong. Ngay cả thi thể của vị hoàng hậu quyền lực này cũng bị chà đạp, quần áo và mũ đội quý giá đều bị lột sạch. Từ đó, sự thật về 100 đứa trẻ mất tích và những thi hài trẻ con xuất hiện trong mộ của Từ Hi Thái hậu mới dần được hé lộ.

100-dua-tre-trong-lang-mo-tu-hi-thai-hau-tiet-lo-toi-ac-chan-dong (3)

Từ Hi Thái hậu được an táng tại Định Đông Lăng, thung lũng Bồ Đà, thuộc thành phố Tuân Hóa, tỉnh Hồ Bắc. Người xưa kể lại, ngày chôn cất Thái hậu có rất nhiều hiện tượng lạ xảy ra. Đầu tiên là trời đang xanh thì bỗng tối sầm rồi sét đánh thẳng xuống. Thứ hai, có người quả quyết đã nhìn thấy máu chảy ra từ trong quan tài của Từ Hi dù thi thể của bà đã được giữ lành lặn 1 năm trời.

100-dua-tre-trong-lang-mo-tu-hi-thai-hau-tiet-lo-toi-ac-chan-dong (14)
Từ Hi Thái hậu không ngờ rằng, sau này Tôn Điện Anh đã trộm mộ bà, tiêu hủy, cướp bóc hết các đồ vật an táng.

Mãi đến những năm 1980, các chuyên gia khảo cổ mới một lần nữa khai quật lại lăng mộ của Từ Hi Thái hậu và phát hiện bên trong hoàn toàn trống không, chỉ còn lại thi thể lăn lóc không ngay ngắn. Đội chuyên gia đã tiến hành khử độc, làm sạch và xử lí thi thể của bà. Chỉ đến lúc này, Từ Hi Thái hậu mới chính thức được an nghỉ.

Ngan

Nguồn: www.giaitri.thoibaovhnt.com.vn |
Copy Link

Bài viết mới nhất

50 năm thống nhất đất nước – 500 vận động viên cùng bứt phá trên đường chạy

Trong hai ngày 16 và 17 tháng 4, Giải Điền kinh Cúp Tốc độ Thống Nhất 2025 đã diễn ra sôi...

WoMAU được vinh danh, khẳng định tầm ảnh hưởng quốc tế

Sự ghi nhận xứng đáng cho hành trình 24 năm quảng bá võ cổ truyền trên toàn cầu, với những đóng...

Thành phố sôi động với chuỗi sự kiện văn hóa – võ thuật chào mừng Giỗ Tổ Hùng Vương

Hưởng ứng các hoạt động văn hóa – thể thao chào mừng Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, TP.HCM tổ chức nhiều...

Karate TP.HCM: Thế hệ trẻ tiếp nối thành công, khẳng định tương lai Karate Việt Nam

Trong chiến thắng vang dội tại Giải Vô địch quốc gia Karate khu vực miền Nam lần IV – năm 2025,...

Lãnh đạo Đà Nẵng làm việc với Liên đoàn Lân Sư Rồng Việt Nam: Hướng tới phát triển văn hóa gắn với du lịch

Ngày 3 tháng 4 năm 2025 tại Văn phòng Ủy ban Nhân dân Thành phố Đà Nẵng , Tiến sĩ Phạm...