VAR lên tiếng, Haaland giúp Na Uy đánh bại Áo kịch tính
Na Uy chạm trán Áo trong khuôn khổ lượt đấu thứ 2 League B, bảng A UEFA Nations League.Đây là trận đấu dự đoán nhiều khó khăn dành cho Erling Haaland và các đồng đội, nhất là khi đội tuyển Áo có phong độ ấn tượng với 8/10 trận gần nhất bất bại trên mọi đấu trường.Dấu vậy, Na Uy mới là đội có ưu thế dẫn điểm. Phút thứ 9, Felix Horn Myhre đưa chủ nhà vươn lên dẫn trước từ tình huống dứt điểm hiểm hóc. Trước đó, Na Uy đã thực hiện đòn phản công hay với tốc độ và sự càn lướt của Alexander Sorloth.Có bàn dẫn điểm, Na Uy càng chơi tự tin. Dẫu vậy, 20 phút sau đó là khoảng thời gian đoàn quân HLV Ralf Rangnick tràn lên, gây sức ép hòng tìm kiếm bàn gỡ.
Sự xuất sắc của thủ thành Nyland nhiều lần cứu thua cho Na Uy, trong bối cảnh các chân sút đội khách cũng chưa thực sự sắc bén.Nhưng Áo cũng không phải chờ quá lâu để tìm kiếm bàn gỡ. Nỗ lực của họ được đền đáp ngay trong hiệp 1.Phút 37, đội trưởng Marcel Sabitzer thoát xuống đúng lúc rồi dứt điểm tinh tế, bóng xuyên qua đôi chân thủ thành Nyland, gỡ hòa cho đội tuyển Áo.Những tưởng trận đấu sẽ kết thúc với kết quả hòa bởi phần lớn thời gian sau đó, hai đội chơi giằng co nhưng chưa có thêm bàn thắng nào được ghi. Phút 80, Erling Haaland đã lên tiếng. Pha cài người khôn khéo rồi dứt điểm tung lưới tuyển Áo cho thấy phẩm chất của một số 9 có đầy đủ phẩm chất của Haaland. Dù phải nhờ đến VAR, trọng tài mới công nhận bàn thắng này khi Haaland thoát lỗi việt vị nhưng không thể phủ nhận, tiền đạo thuộc biên chế Manchester City thực sự nhạy bàn từ một tình huống phát triển bóng nhanh. 3 điểm trước tuyển Áo giúp Na Uy vươn lên vị trí thứ 2, xếp ngay trên đối thủ và chỉ đứng dưới Slovenia vì kém hơn hiệu số bàn thắng bại.