Sau một mùa hè bạo chi để đưa về những tân binh đáng chú ý, Olympique Lyon được kỳ vọng sẽ có kết quả thuận lợi khi làm khách của Rennes ở vòng 1 Ligue 1 2024/25. Tuy nhiên, thầy trò Pierre Sage lại khiến tất cả phải bất ngờ, theo một cách tiêu cực: họ phơi áo với tỷ số thua trắng 0-3 trong một thế trận lép vế hoàn toàn trước đội chủ sân Roazhon Park. Một trận thua bẽ bàng phần nào gợi nhắc về khởi đầu ác mộng của Lyon ở mùa giải năm ngoái.

Quả thật, Sư tử sông Rhone chơi bóng không khác nào chính họ ở nửa đầu mùa bóng trước. Lyon cầm bóng không hề ít hơn đối thủ (52% so với 48% của Rennes), nhưng rất bế tắc trong khâu triển khai bóng và tạo cơ hội ở một phần ba cuối sân. Cả trận đấu, đội khách chỉ tạo ra được số cơ hội nguy hiểm đếm trên đầu ngón tay.
Ngược lại, Rennes chơi vô cùng sáng sủa với sự cơ động, khả năng xử lý cá nhân cũng như phối hợp đều mượt mà của Amine Gouiri, Ludovic Blas hay Benjamin Bourigeaud. 3 bàn thắng của đội chủ nhà đều đến từ những quyết định xử lý dứt khoát và đầy kỹ thuật. Đó là còn chưa kể đến hàng tá cơ hội ngon ăn được tạo ra từ những pha phản công tốc độ, cùng những đường chuyền triển khai rất nhanh sang phần sân của Lyon. Nếu phát biểu theo phong cách của Sir Alex Ferguson, có thể nói trận này đáng ra Rennes đã thắng 7-0, 8-0 chứ không phải là 3-0.

Đau đớn hơn cho Lyon, chẳng những đi vào vết xe đổ của khởi đầu ác mộng tại Ligue 1 mùa trước, họ còn phải thất vọng tràn trề vì những tân binh. Trung vệ Moussa Niakhate – người đã ngốn của Lyon đến 30 triệu euro để chuyển nhượng từ Nottingham Forest – chuyền bóng về như kiến tạo cho Amine Gouiri ghi bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0, và ở phút 90+1 cũng bị tiền đạo dự bị Henrik Meister đánh bại trong tình huống 1 đấu 1, dẫn đến bàn ấn định tỷ số 3-0 cho Rennes.
Tương tự Niakhate ở hàng thủ, Georges Mikautadze trên hàng công cũng gây thất vọng khi sút bay cơ hội hiếm hoi của Lyon trên chấm 11m ở phút 70. Chơi đủ 90 phút nhưng ngôi sao thi đấu thành công ở EURO 2024 gần như mất hút trong sự kèm cặp của hàng thủ áo đỏ.

Từ tấn công đến phòng thủ, các cầu thủ Lyon đều thể hiện tệ. Chẳng những thế, may mắn cũng không đứng về phía đoàn quân của ông Pierre Sage. Bàn thua đầu tiên của Lyon xuất phát từ cú đá phạt của Bourigeaud bên phía Rennes, bóng đập người cầu thủ áo trắng làm hàng rào và đi vào lưới trong sự bất lực của thủ môn Lucas Perri.
Dù biết 1 trận đấu đầu tiên của mùa giải vẫn là quá ít để đánh giá về Lyon, những kinh nghiệm đau thương khi đứng bét bảng sau 15 vòng đấu ở mùa giải năm ngoái có lẽ cũng khiến các cổ động viên trung thành của đội bóng phải cảm thấy lạnh sống lưng sau trận thua tồi tệ trước Rennes. Nhóm cổ động viên trung thành Bad Gones không muốn phải “sấy” các cầu thủ trực tiếp trên sân như sau trận thua 1-4 trước PSG ở vòng 4 Ligue 1 mùa trước, cũng như không người hâm mộ sắc trắng sông Rhone nào muốn phải sống trong sợ hãi thêm nữa.

Muốn vậy, Lyon cần phải xốc lại ngay lập tức. Thầy trò Pierre Sage cần chứng minh cú ngã ngựa tại Roazhon vừa qua chỉ là một tai nạn ngay ở vòng đấu tiếp theo, nhưng đối thủ của họ cũng sẽ là một cái tên khó chịu – AS Monaco. Có vẻ như không ít trắc trở vẫn đang chờ đợi phía trước của Lyon.
(Bạn đọc: Ngọc Bách)