Đội bóng vùng Bergamo đang hoạt động vô cùng xông xáo trên thị trường chuyển nhượng. Những cái tên nổi bật đã cập bến sân Gewiss, có thể kể đến như bộ đôi tuyển thủ Ý Nicolo Zaniolo và Mateo Retegui, tiền vệ trung tâm Marco Brescianini, hậu vệ cánh phải Raoul Bellanova cùng “nhạc trưởng” của Udinese mùa trước, Lazar Samardzic.

Trang tin Get Italian Football News đã có buổi phỏng vấn độc quyền nhà báo Alessandro Pagliarini về công cuộc chuyển nhượng 8 ngày cuối cùng của nhà đương kim vô địch Europa League.
“Mục tiêu chính cho hàng phòng ngự Atalanta là Kevin Danso của Lens. Cầu thủ người Áo này cũng đã thông báo với CLB chủ quản rằng anh muốn ra đi ngay trong hè này. Atalanta vẫn chưa đạt được bất kỳ thoả thuận nào với CLB nước Pháp về trường hợp của Danso.” Nhà báo người Ý bắt đầu câu chuyện với mục tiêu cho hàng phòng ngự của Nerazzurri.
“Nhưng Gasperini lại muốn dành số tiền được đầu tư mua sắm để tập trung xây dựng hàng công chứ không phải bạo chi cho một hậu vệ. Ông ấy muốn một trung vệ giàu kinh nghiệm, am hiểu Serie A, người có thể nhanh chóng hoà nhập với lối chơi của đội như điều đã xảy ra với Retegui và Brescianini. Và Becao của Fenerbahce là ứng viên được nhắm đến. Chi phí thấp, kinh nghiệm và vô cùng hiểu biết Serie A khi đã có thời gian dài chơi cho Udinese.” Pagliarini tiếp tục với một ứng viên khác phù hợp hơn cho hàng thủ Atalanta.

Thông tin nóng nhất trên các mặt báo tại Bergamo vẫn là trường hợp của Ademola Lookman. Tiền đạo người Nigeria đã yêu cầu không ra sân trận đấu ở vòng mở màn Serie A để thể hiện mong muốn ra đi.
“60 triệu euro là con số ít nhất cho Lookman. Có vẻ như PSG đã buông xuôi thương vụ này. Các CLB ở Premier League cũng để ý đến Lookman nhưng chưa ai đưa rất bất kỳ đề nghị cụ thể nào cả. Cả Bayern và Man Utd cũng vậy.” Pagliarini thông báo về trường hợp của Lookman.
Nhà báo người Ý cũng đã đề cập đến trường hợp của El Bilal Toure. Tiền đạo người Mali đã bị Atalanta “tống” sang Stuttgart. Toure sẽ sang Đức với bản hợp đồng cho mượn cộng với điều khoản Atalanta có quyền bán tiếp cầu thủ 22 tuổi sau khi đáo hạn cho mượn.

Cuối cùng là cái tên nổi bật nhất, người đã tốn khá nhiều giấy mực từ đầu mùa hè đến giờ, Teun Koopmeiners. Cầu thủ người Hà Lan đã công khai mong muốn được gia nhập Juventus. Điều đó khiến BLĐ cũng như người hâm mộ tại Bergamo vô cùng tức giận. Có những CĐV quá khích còn thể hiện những sự gay gắt với mọi hình ảnh của Koopmeiners mà họ bắt gặp trên đường.
“Chủ tịch Antonio Percassi và con trai Luca, CEO của CLB, đều không muốn bán Teun. Đặc biệt càng nói không khi bên kia bàn đàm phán là Juventus. Cho đến khi có điều gì thay đổi được quyết tâm của họ, tôi nghĩ Koopmeiners vẫn sẽ ở lại Bergamo.” Pagliarini chia sẻ rằng con số 52 triệu euro cộng thêm 7 triệu euro phụ phí thật sự hấp dẫn nhưng Atalanta vẫn một mực khước từ thiện chí từ Bianconeri.