Arne Slot đã có trận đấu chính thức đầu tiên trên cương vị huấn luyện viên trưởng Liverpool khi ông dẫn các học trò tới sân Portman Road để làm khách của Ipswich. Nhằm hiện thực hoá mục tiêu giành 3 điểm đầu tay, nhà cầm quân người Hà Lan đã tung ra đội hình mạnh nhất có thể.
Bộ tứ vệ gồm Trent Alexander-Arnold, Virgil van Dijk, Jarell Quansah và Andy Robertson đủ sức khiến cho hàng công ít tên tuổi của chủ nhà phải “im tiếng”. Ryan Gravenberch được bố trí trong vai trò của một “số 6”, để hỗ trợ cho Alexis Mac Allister rảnh chân điều tiết trận đấu.
Trong khi đó, Dogo Jota được lựa chọn để chơi cao nhất trên hàng công, còn Dominik Szoboszlai, Mohamed Salah và Luis Diaz là các “vệ tinh” xung quanh. Với chất lượng nhân sự như thế, không khó để Liverpool áp đảo Ipswich Town bằng cách cầm bóng tới 63%.

Tổng cộng có 18 cú sút được Salah và các đồng đội tung ra về phía khung thành chủ nhà, trong đó có 5 lần bóng đi trúng đích và hai bàn thắng được ghi. Những người lập công cho Lữ đoàn đỏ vùng Merseyside là Jota và Salah, giúp đội khách ra về với 3 điểm trọn vẹn.
Sau đây là 3 cầu thủ bên phía Liverpool được đánh giá là chơi tốt nhất trận đấu tối qua.
Trent Alexander-Arnold
Dưới triều đại của Arne Slot, Trent Alexander-Arnold vẫn được sử dụng trong vai trò hậu vệ phải, nhưng chút khác biệt về chiến thuật đã khiến anh phải mất một thời gian đầu trận nhằm làm quen. Sau đó, khi bắt nhịp được, tuyển thủ Anh đã trình diễn thứ bóng đá “hảo hạng” của mình.
Do không phải chịu quá nhiều áp lực từ hàng công của chủ nhà, Alexander-Arnold thoải mái băng qua vạch giữa sân để lên tham gia tấn công. Trong hiệp hai, hậu vệ sinh năm 1998 này đã có một vài đường chuyền ấn tượng vào khu vực 1/3 cuối sân, và khiến cho hàng thủ của Ipswich cảm thấy bối rối.
Mohamed Salah

Tiền đạo người Ai Cập chỉ còn 1 năm hợp đồng với Liverpool và cũng đã 32 tuổi, nhưng anh cho thấy khao khát cống hiến của mình cho Lữ đoàn đỏ vẫn còn nguyên vẹn.
Ở trận đấu tối qua, Momahed Salah với đẳng cấp thế giới đã khiến cho người theo kèm anh bên phía chủ nhà là Leif Davis không thể theo kịp. Tiền đạo này cuối cùng kết thúc trận đấu với 1 bàn thắng và 1 đường kiến tạo. Một trận đấu chói sáng của Salah.
Dominik Szoboszlai
Được huấn luyện viên Arne Slot tin tưởng giao cho vị trí “số 10”, Dominik Szoboszlai đã không khiến cho ông thầy người Hà Lan cảm thấy thất vọng. Chất lượng trong từng pha bóng của cựu sao RB Leipzig đơn giản là hoàn toàn vượt trội các đồng nghiệp bên phía Ipswich.
Dù cho không có một bàn thắng hay kiến tạo nào, nhưng đội trưởng của đội tuyển quốc gia Hungary vẫn được xem là một trong những cầu thủ nổi bật nhất trên sân. Khả năng dàn xếp tới từ tiền vệ 23 tuổi này giúp cho các tình huống tấn công của Liverpool có “sức sát thương” rất cao.
(Bạn đọc: Thịnh Nguyễn)