Chia tay thành phố ngàn hoa Đà Lạt, sáng nay Đoàn đua Giải xe đạp Nam kỳ khởi nghĩa lần thứ 18 năm 2015 – Cúp phát thanh VOH bước vào chặng thi đấu thứ 6 để đến với thành phố Bảo Lộc. Đây là chặng đấu tương đối ngắn chỉ khoảng tầm 85 km, cùng với đó là những địa hình đổ nhiều dốc, thế nên tốc độ đoàn đua được mở ngay sau khi nhận tín hiệu xuất phát kỹ thuật dưới chân đèo Prenn.
Ở chặng này, các tay đua phải vượt đèo Phú Hiệp. Tuy nhiên, sau khi chinh phục đèo Khánh Lê khắc nghiệt và đèo Giang Ly nhiều thử thách ở chặng thứ 5 vào hôm qua 21/11 thì điểm đèo Phú Hiệp không mang nhiều khả năng có thể thay đổi bảng tổng sắp cho chiếc áo đỏ vua leo núi.
Để bảo toàn chiếc áo vàng cũng như áo xanh của Nguyễn Trường Tài và Lê Văn Duẩn, các ekip Tp.HCM là VUS và Mathnasium luôn kiểm soát tốt tốc độ và thời gian trên đường đua. Đã có những cuộc bứt tốp diễn ra sau khi đoàn đua đi hơn 50 km, nhưng đó đều là những vận động viên không có khả năng tranh chấp các thứ hạng chung cuộc. Thế nên tại đích đến, Trần Nguyễn Duy Nhân của Quân khu 7 không vấp phải sự cạnh tranh nào đáng kể để là người cán đích đầu tiên của chặng 6 với thời gian 1h57’29’’, tốc độ trung bình 42,4 km/h. Về thứ 2 và 3 là Đỗ Phước (Hạt Ngọc Trời An Giang) và Nguyễn Tuấn Vũ thuộc đội Trẻ Quốc gia.
Trong khi đó, áo vàng và áo xanh về đích ở tốp đông sau chưa đầy 2 phút, nên sau khi kết thúc chặng đấu này bảng tổng sắp không có những sự xáo trộn. Nguyễn Trường Tài và Lê Văn Duẩn cùng của VUS Tp.HCM tiếp tục thống trị áo vàng và áo xanh. Còn Dược Domesco Đồng Tháp 2 vẫn đứng đầu trên bảng điểm đồng đội.
Ngày mai 23/11 đúng vào dịp kỷ niệm 75 năm ngày Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Cuộc đua sẽ diễn ra chặng thi đấu cuối cùng từ Bảo Lộc về lại Hóc Môn, TP.HCM, đường dài 197 km.
Xem thêm hình ảnh chặng đua:
Như Huy