Mặc dù khá bận rộn cùng gia đình mua sắm và chuẩn bị cho Tết Bính Thân nhưng cuối tuần qua, Kỳ Duyên vẫn sắp xếp tham gia từ thiện.
Kỳ Duyên nhiệt tình tham gia chương trình.
Hoa hậu ghé thăm là một phụ nữ 57 tuổi, sống độc thân, không có người thân để nương tựa vì cha mẹ đã qua đời do bệnh tật. Bà sống trong căn nhà nhỏ, dột nát, mái nhà chỉ lợp bằng bạt nilong.
Khi đến trao căn nhà tình nghĩa khang trang, bà cụ đã rất xúc động, nắm tay cám ơn Kỳ Duyên và đoàn thiện nguyện.
Trường hợp cuối cùng Kỳ Duyên đến thăm là cụ ông 77 tuổi, một vị lão thành cách mạng.
Trong ngôi nhà đơn sơ và ẩm thấp, cụ treo rất nhiều bằng khen, thơ, sưu tầm trong những ngày kháng chiến.
Hiện tại, cụ sống một mình và không có ai chăm sóc. Khi trò chuyện với Kỳ Duyên, cụ đã xúc động đến ứa nước mắt nói về hoàn cảnh éo le của mình.
Hoa hậu nhẹ nhàng lau nước mắt và an ủi. Cô mong cụ sẽ cảm thấy ấm áp hơn khi chuyển đến ngôi nhà tình nghĩa mới xây.