Hành động đáng ngẫm của á hậu từng mang tiếng ‘thi chui’
Vừa qua, Á hậu Lâm Thuỳ Anh đã thực hiện chuyến từ thiện tại quê hương Phú Thọ của mình.
Trong cái lạnh căm căm của thời tiết khắc nghiệt phía Bắc, Á hậu Lâm Thùy Anh đã không quản ngại tới vùng sâu của Phú Thọ. Nhân dịp này, Á hậu Lâm Thùy Anh trở về thăm hai ngôi trường cũ là trường Tiểu học Tạ Xá 1 và Trung học cơ sở Tạ Xá.
Tại đây, Lâm Thùy Anh cơ hội bày tỏ tình cảm cũng như thăm hỏi những người thầy, người cô đã chắp cánh cho những ước mơ và dìu dắt cô thành người có ích cho xã hội.
Trong chuyến đi, Á hậu Lâm Thùy Anh đã mang theo nhiều phần quà có giá trị như xe đạp, đồ dùng học tập để hỗ trợ các em học sinh nghèo vượt khó.
Cuộc gặp gỡ không chỉ có niềm vui mà xen lẫn những giọt nước mắt vì xúc động của thầy và trò.
Bao nhiêu năm qua chưa có một học sinh nào thành công lớn mà tìm lại về trường giúp đỡ cho trường và các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn như Lâm Thùy Anh.
Ngoài ra, Lâm Thùy Anh đã đặt thêm 10 máy vi tính và máy chiếu để giúp các em học sinh cấp 2 được học tin học, được tiếp cận với công nghệ vì nơi đây còn lạc hậu và nghèo nàn nên các em học chủ yếu bằng lý thuyết mà không được thực hành.
Cô giáo Quản Thu Huyền (Trường Tạ Xá 1) cho biết, những việc làm của Lâm Thùy Anh vô cùng ý nghĩa nhất là khi Tết sắp đến, các em học sinh không có quần áo ấm để mặc, nhiều em học sinh phải đi bộ đến 5km để đến lớp trong giá lạnh.
Nên với những suất học bổng của Lâm Thuỳ Anh đã đem đến luồng gió mới cho các học trò nghèo nơi đây, giúp các em thấy tự tin vào cuộc sống hơn, và phấn đấu học giỏi để trở thành người có ích như chị Lâm Thùy Anh.
Với Lâm Thùy Anh đây là chuyến từ thiện mà cô thấy ý nghĩa nhất trong đời, nó nặng tình nghĩa hơn bao giờ hết, và cô càng trân quý hơn giá trị cuộc sống.
Sau chuyến đi này, cô lại tiếp tục lao động và cống hiến cho nghệ thuật và không quênkêu gọi những mạnh thường quân cùng chung sức giúp những vùng quê còn nghèo như Tạ Xá, Cẩm Khê, Phú Thọ của cô.