Trong bối cảnh Aaron Ramsdale muốn rời Arsenal ở kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay để tìm kiếm thêm thời gian thi đấu, “Pháo thủ” buộc phải tìm một cái tên phù hợp để tăng cường chiều sâu đội hình. Wojciech Szczesny, người vừa nói lời chia tay với Juventus nằm trong tầm ngắm của đại diện Bắc London.

Tuy nhiên, bất chấp sự quan tâm của đội chủ sân Emirates, Wojciech Szczesny quyết định không quay trở lại mái nhà xưa, thay vào đó, anh quyết định giải nghệ. Chia sẻ với Meczyki trên YouTube, cựu thủ môn Arsenal cho biết: “Cảm xúc trỗi dậy, và tôi đã sẵn sàng đàm phán với Arsenal vì sự tôn trọng dành cho câu lạc bộ”.
“Nhưng tôi biết điều đó không dành cho tôi. Mọi chuyện chỉ là về mặt hậu trường. Một điều gì đó quan trọng sẽ phải xảy ra nếu muốn thương vụ này thành công. Tôi không bắt đầu đàm phán với bất kỳ ai, thậm chí là với Mikel Arteta”.
“Tôi có thể gọi điện thoại và đạt được thỏa thuận. Lựa chọn Arsenal đã xuất hiện trước khi tôi chấm dứt hợp đồng với Juventus. Tôi nói; “Được thôi, chúng ta có thể nói chuyện”. Nhưng hai ngày sau, tôi nói rằng điều đó chẳng có ý nghĩa gì cả“.