Vào thời điểm hiện tại, Manchester United đang quay cuồng với tình hình lực lượng khi Paul Pogba, Anthony Martial và Luke Shaw gần như chắc chắn không ra sân vào cuối tuần này, trong khi huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer cũng thừa nhận khả năng tái xuất của Jesse Lingard và Wan-Bissaka chỉ là 50/50.
Trong buổi họp báo mới đây, chiến lược gia sinh năm 1973 ca ngợi Harry Maguire, và cũng nhắc đến một tân binh khác đã chơi ấn tượng kể từ đầu mùa, đó là Daniel James. Cầu thủ người xứ Wales dự kiến sẽ vẫn ra sân ở đội hình xuất phát gặp Leicester City, như ba trận gần nhất tại Premier League.

James đang chơi tuyệt vời tại Man Utd.
Trên thực tế, James đã ghi bàn ở tất cả các trận đấu của Man Utd tại Old Trafford cho đến nay (gặp Chelsea và Crystal Palace). Anh đang đứng trước cơ hội trở thành cầu thủ thứ hai trong lịch sử đội bóng, lập công ở ba trận đầu tiên ở Nhà hát của những giấc mơ, sau chính ông thầy người Na Uy.
Và bây giờ, vị thuyền trưởng của Quỷ đỏ đã bông đùa rằng ông chỉ muốn giữ kỷ lục đó cho riêng mình. “Cậu ấy [James] sẽ chỉ chơi ngay phút đầu tiên và ra nghỉ“, Solsa chia sẻ với một tiếng cười khúc khích, trước khi nói rằng mình không ngạc nhiên về sự khởi đầu tuyệt vời của cậu học trò.
Ông chia sẻ thêm: “Bạn có thể thấy tiềm năng của cậu bé này khi bạn xem giò cậu ấy, khi bạn theo dõi cậu ấy thi đấu, khi tôi nói chuyện với Giggsy (Ryan Giggs – huấn luyện viên trưởng đội tuyển xứ Wales), vì vậy tôi không ngạc nhiên, không một chút nào”.
*Đội hình dự kiến của Man Utd ở trận gặp Leicester: De Gea, Tuanzebe, Lindelof, Maguire, Young, Matic, McTominay, Pereira, James, Rashford, Greenwood.
Pogba, Mata, Wan-Bissaka gây ấn tượng cùng Man United: