Trao đổi sau trận hòa Crystal Palace, Andre Onana chia sẻ:
“Tôi nghĩ, những pha cứu thua của tôi không quá quan trọng, bởi vì chúng tôi đã không giành chiến thắng. Chúng tôi là một câu lạc bộ lớn, cả đội luôn có tham vọng hướng đến chiến thắng. Dù vậy, tôi vẫn rất vui vì màn thể hiện và sự hy sinh của các đồng đội, tôi cảm thấy chúng tôi đã chơi tốt hơn họ. Chúng tôi có rất nhiều cơ hội, nhưng đáng tiếc là không ghi được bàn thắng. Thật khó để ra về với một điểm trong tay, khi chúng tôi xứng đáng giành chiến thắng.”

“100%, luôn là một cảm giác tuyệt vời khi giữ sạch lưới, nhưng điều quan trọng nhất – đặc biệt là khi chơi bóng cho Manchester United, bạn phải giành chiến thắng. Hôm nay, chúng tôi đã không thua, nhưng chúng tôi đến đây với tâm lý thắng nên cả đội sẽ trở về với sự thất vọng.”
“Trong bóng đá, đôi khi, bạn không thể kiểm soát được mọi thứ. Chúng tôi chiếm ưu thế và có nhiều cơ hội hơn. Tôi luôn có niềm tin vào các đồng đội của mình, hy vọng rằng trong những trận đấu sắp tới, chúng tôi sẽ ghi được nhiều bàn thắng.”