Chẳng cần phải là một chuyên gia phân tích để nhận thấy rõ ràng rằng La Roja đang ở cửa trên so với Tam sư trong trận chung kết giải vô địch châu Âu năm nay. Xét về cả phong độ lẫn khả năng phá lưới đối thủ, đoàn quân của huấn luyện viên Gareth Southgate đều kém hơn so với Tây Ban Nha.
Trong khi Alvaro Morata và các đồng đội đã ghi tổng cộng 13 bàn thắng qua 6 trận đấu kể từ đầu giải thì các đồng nghiệp bên kia chiến tuyến mới có 7 pha lập công tính tới trước trận đấu cuối cùng. Sự so sánh về mặt thống kê này đã chỉ ra rằng ĐT Anh khó có thể giữ sạch lưới ở cuộc chạm trán vào rạng sáng thứ Hai tới.
Thế nhưng với các cổ động viên của đội tuyển tới từ đảo quốc sương mù, họ vẫn có 2 “điểm tựa” sau đây để tin rằng Tam sư sẽ hạ gục La Roja.
1. Southgate có vẻ chưa lộ hết bài

Bất kỳ ai theo dõi đội tuyển Tây Ban Nha cho tới lúc này đều biết sức mạnh của họ tới từ bộ đôi tiền vệ trung tâm Rodri và Fabian Ruiz, cùng sự toả sáng của 3 cái tên Nico Williams, Lamine Yamal và Dani Olmo. Tất nhiên, biết là một chuyện nhưng để ngăn chặn lại là chuyện khác. Cả Đức, hay Pháp đều từng thử nhưng thất bại, vậy ĐT Anh có làm được không?
Muốn đánh bại La Roja, điều đầu tiên là phải có một chiến thuật hợp lý để chia cắt hàng tiền vệ với hàng công. Huấn luyện viên Gareth Southgate luôn được biết đến là một người theo chủ nghĩa an toàn, thực dụng và bảo thủ. Thế nhưng những diễn biến trong trận bán kết với Hà Lan đã cho thấy nhà cầm quân sinh năm 1970 này không hề đơn giản.
Ông có thể để ĐT Anh chơi tấn công theo sơ đồ 3-2-5 thịnh hành ở Premier League để suýt chút nữa kết liễu The Oranje ngay trong hiệp một, có thể yêu cầu các học trò đá phòng ngự 5-4-1 trong hiệp hai rồi bất ngờ tung đòn đánh “chí mạng” vào cuối trận bằng việc tung Ollie Watkins và Cole Palmer vào sân. Sự biến hoá này chính là mối hiểm hoạ đối với Tây Ban Nha.
2. Các ngôi sao biết khi nào lên tiếng

Hãy nhìn vào cách mà ĐT Anh vượt qua vòng knock-out để thấy rằng họ không chỉ có may mắn đồng hành. Chẳng đội bóng nào có thể may mắn mãi được, và không phải ngẫu nhiên mà Tam sư đều giành thắng lợi ở cả 3 trận đấu vừa qua khi bị dẫn bàn trước. Đó chính là khả năng bung sức đúng thời điểm nhằm “kết liễu” đối thủ.
Cú tung người móc bóng của Jude Bellingham và pha đánh đầu cận thành của Harry Kane trong trận thắng Slovakia, tình huống đi bóng và dứt điểm đẹp như trong sách giáo khoa của Bukayo Saka trong trận tứ kết gặp Thuỵ Sĩ, rồi cuối cùng là pha lập công đẳng cấp thế giới của Watkins để tiễn Hà Lan về nước trong trận bán kết. Tất cả tới từ phẩm chất ngôi sao của các cầu thủ Anh.
Có thể họ chơi không mượt mà như những đồng nghiệp bên phía Tây Ban Nha, nhưng khả năng vận dụng linh hoạt chiến thuật dựa theo từng đối thủ, và từng thời điểm ở mỗi trận đấu chính là cách giúp Tam sư còn ở lại EURO 2024 tới lúc này. Sẽ không bất ngờ nếu như trong trận chung kết sắp tới, một ai đó kiểu như Phil Foden sẽ lại “lên tiếng” để mang chức vô địch EURO lần đầu tiên trong lịch sử về với nước Anh.
(Bạn đọc: Thịnh Nguyễn)