Didier Deschamps đã tạo nên một triều đại hùng cường. Thành tích của huấn luyện viên đội tuyển Pháp là không thể bị nghi ngờ. “Có lẽ bạn không cần phải hỏi câu hỏi đó“, Deschamps trả lời khi được hỏi về tương lai của mình với tư cách là huấn luyện viên của Les Bleus, sau khi bị loại khỏi EURO 2024 dưới tay Tây Ban Nha.
Ông đã đúng. Câu hỏi này không cần phải được đặt ra. FFF, thông qua chủ tịch Philippe Diallo, đã xác nhận điều đó chưa đầy 24 giờ sau khi đội nhà bị loại: “Tôi thấy không cần phải đặt câu hỏi về hợp đồng của ông ấy. Những thành tích trong quá khứ của ông ấy đã tự nói lên tất cả và các mục tiêu đã đạt được. Didier sẽ tiếp tục sứ mệnh của mình”, Diallo nói với L’Equipe.

Thành tích của Deschamps tự nói lên điều đó
Deschamps xứng đáng được tuyên dương theo nhiều cách. Rốt cuộc, ông đã vô địch World Cup 2018, dẫn dắt đội tuyển Pháp vào chung kết ở ba trong năm giải đấu lớn gần đây nhất, và tới bán kết ở bốn chiến dịch cùng khoảng thời gian này. Và cũng không có gì đáng xấu hổ khi thua Tây Ban Nha, đội bóng ấn tượng nhất tại giải đấu mùa hè này ở Đức.
Tuy nhiên, mong muốn Deschamps bị sa thải là điều có thể dự đoán được, ngay cả khi nó nói lên nhiều điều về sự lựa chọn thay thế, Zinedine Zidane, hơn là về bản thân Deschamps. Sau ba năm rời xa sân cỏ, cựu huấn luyện viên của Real Madrid đã cho thấy mình rất kén chọn trong việc tìm kiếm dự án tiếp theo kể từ khi rời Los Blancos vào năm 2021.
Mong muốn thấy Zidane trở lại công tác huấn luyện làm lu mờ cuộc tranh luận xung quanh Deschamps, người trong suốt 12 năm nhiệm kỳ của mình, đã tích lũy được quá đủ lý do để tiếp tục dẫn dắt Les Bleus tại World Cup 2026. Nhưng điều đó không có nghĩa là chiến lược gia 55 tuổi không thể bị người hâm mộ chỉ trích, ngay cả khi ông dường như được FFF miễn trừ mọi trách nhiệm về thành tích của tuyển Pháp tại EURO 2024.
No Mbappe, no party?
Bình luận của Diallo về chiến dịch EURO lần này không thực sự phù hợp với thực tế. “Màn trình diễn này có tính tích cực. Việc lọt vào vòng bán kết cho thấy mức hiệu quả cao mà tuyển Pháp đã thể hiện ”, Diallo phân tích. Thật hợp lý khi FFF an ủi Deschamps trong vai trò là huấn luyện viên của Les Bleus, nhưng đồng thời, màn trình diễn của ông và các học trò cũng phải được ‘mổ xẻ’. Không thể phủ nhận rằng thành tích của đội bóng áo lam đã không đạt kỳ vọng trong suốt EURO 2024. Chỉ có sự tự phê bình toàn diện mới có thể ngăn người Pháp lặp lại những sai lầm trong hai năm nữa.
Deschamps có thể sẽ dựa vào những ‘tình tiết giảm nhẹ’, và rõ ràng nhất là phong độ của Kylian Mbappe. Đội trưởng Les Bleus trông như cái bóng của chính mình. Phải thừa nhận rằng, việc bị gãy mũi trong trận mở màn gặp Áo là một lý do, nhưng thành tích kém cỏi của anh tại giải đấu mùa hè này có thể bắt nguồn từ xa hơn nhiều. Việc anh đòi rời khỏi câu lạc bộ cũ Paris Saint-Germain ngay từ mùa hè năm ngoái chỉ củng cố thêm một sự thật: đến hết chiến dịch vừa qua, anh đã cạn kiệt cả về sức lực lẫn tinh thần. Điều đó thể hiện trong giai đoạn sau của mùa giải câu lạc bộ và tiếp tục bộc lộ, thậm chí còn rõ ràng hơn ở Đức.
Bản thân Mbappe thừa nhận rằng bản thân không đạt 100% phong độ trong hai cuộc phỏng vấn trong suốt giải đấu, nhưng toàn bộ hàng công của Pháp đều được xây dựng xung quanh anh. Đặt Mbappe vào trung tâm của kế hoạch là hợp lý, nhưng làm như vậy khi tiền đạo này chỉ thể hiện 50% khả năng của mình là rất phi logic và chỉ cho thấy một sai lầm lớn về mặt tư duy của Deschamps. Ông đã cùng Mbappe tập luyện ngày này qua ngày khác trong một tháng, và đáng lẽ ra phải thấy chân sút sinh năm 1998 thiếu thể lực và khát khao ra sân.

Deschamps bảo vệ mình trước những lời chỉ trích ‘nhàm chán’
Deschamps kiên quyết bảo vệ nguyên tắc thực dụng của mình trong suốt thời gian qua, bác bỏ những lời buộc tội là “nhàm chán” bằng cách gợi ý rằng những người không thích xem tuyển Pháp thì “chỉ cần chuyển kênh”. Không có lý do gì để nghĩ rằng, sau 12 năm nắm quyền, ông sẽ thay đổi hệ tư tưởng của mình. Nhưng việc sắp xếp lại hàng công khi các tiền đạo xuống phong độ sẽ không phải là điều vô nghĩa.
Ngược lại, chính hàng phòng ngự đã chứng minh được dấu ấn của tuyển Pháp trong những năm gần đây. Trước trận thua ở bán kết trước Tây Ban Nha, họ chưa từng để thủng lưới một lần nào từ các pha bóng mở. Deschamps đương nhiên lo sợ sẽ mất đi sự vững chắc đó, nhưng những màn trình diễn gần đây cho thấy ông cần phải tạo ra sự cân bằng mới.
Dù sao đi nữa, Deschamps xứng đáng có thêm cơ hội để tìm được giải pháp của riêng mình. Bản thân chiến lược gia này đã đặt ra khuôn mẫu cho thành công ở các giải đấu quốc tế lớn và thành tích của ông đã tự nói lên điều đó. Hai năm nữa của Deschamps có vẻ sẽ tiếp tục “nhàm chán“, nhưng nó mang đến cho Les Bleus cơ hội thành công và dập tắt những tin đồn xung quanh việc bổ nhiệm Zidane.
(Bạn đọc: Đăng Nguyễn)