Vậy là nỗi lo của những cổ động viên Manchester United đã trở thành hiện thực khi thầy trò Ole Gunnar Solskjaer tiếp tục gặp khó trước một đối thủ luôn gây ra vô vàn khó khăn cho nhóm Big6. Trận này, đoàn quân của huấn luyện viên Espírito Santo tiếp tục cho thấy được bản lĩnh của mình, thế nhưng điều đó cũng không thể phủ định một sự thật rằng bầy Quỷ đỏ đã có 90 phút hết sức bạc nhược.
Với kết quả này, hiển nhiên là họ sẽ gặp bất lợi trong cuộc đua top4, nhất là khi chờ đợi họ phía trước sẽ là hai thử thách cực đại mang tên Manchester City và Chelsea. Thế nhưng chưa hết, kịch bản khiến các Manucian lo lắng nhất lúc này đó là nếu cứ trình diễn phong độ như hiện tại, làm thế nào họ có thể “sống sót” trước một Barcelona hùng mạnh với những họng pháo thượng thặng Lionel Messi, Luis Suarez trong đội hình.

Cứ đá như thế này, liệu Man Utd có trụ nổi trước Barcelona?
Kể từ khi Ole Gunnar Solskjaer thay thế Jose Mourinho tiếp quản chiếc ghế nóng ở Old Trafford, điểm thuyết phục các cổ động viên United nhất ở ông thầy người Na Uy chính là việc ông đã đem lối chơi rực lửa thời Sir Alex trở lại. Thế nhưng “Ole-ball” của Solskjaer hiện tại lại có một điểm yếu chết người, đó là nó quá phụ thuộc vào hạt nhân Paul Pogba.
Tất nhiên, trong những ngày Pogba thăng hoa, Quỷ đỏ sẽ có thể phô diễn được sức mạnh tấn công đáng sợ như nó vốn dĩ phải thế với đội hình hàng trăm triệu bảng của mình. Thế nhưng chỉ cần Pogba bị bắt chết hoặc bản thân cầu thủ này đá dưới sức, cỗ máy Man Utd lập tức cũng bị ảnh hưởng theo.

Có thể vì Real Madrid, Pogba sẽ đá với 200% khả năng trước Barcelona.
Thời gian qua, truyền thông liên tục nhắc đến câu chuyện nhà vô địch World Cup 2018 có thể sẽ nói lời chia tay Old Trafford để tới với Real Madrid. Đây hiển nhiên chẳng phải tin đồn vô căn cứ khi mà bản thân số 6 cũng từng úp mở ý định ra đi với lời khẳng định câu lạc bộ hoàng gia Tây Ban Nha là bến đỗ trong mơ, còn Zinedine Zidane cũng là người thầy hoàn hảo với mọi cầu thủ. Và có thể chính vì sự phân tâm này mà Pogba đã phần nào sa sút trong thời gian vừa qua.
Ấy vậy nhưng cũng vì chính Real Madrid, Man Utd có thể sẽ lại chơi hay trước Barca. Giống như Frenkie de Jong từng vì Barca mà giúp Ajax “hành” Kền kền trắng, Pogba sẽ nỗ lực hết khả năng giúp MU vượt qua Blaugrana để hoàn thành giấc mơ tới Santiago Bernabeu vào mùa hè.
Với Quỷ đỏ, điều này tốt với họ trong ngắn hạn. Thế nhưng nếu xét về tương lai lâu dài, việc này trớ trêu thay sẽ lại trở thành một cơn đau đầu cho tân huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer trong việc tìm kiếm cái tên đủ sức thay thế. Dẫu vậy, dù sao thì vẫn còn đó kỳ chuyển nhượng Hè mà Phó chủ tịch Ed Woodward nhiều khả năng sẽ “một lần chơi lớn cho thiên hạ trầm trồ”. Vì thế nên hỡi các Manucian, hãy cứ lạc quan vào tương lai!