
Trận lượt về chung kết Copa Libertadores năm nay giữa giữa Boca Juniors và River Plate sẽ được chuyển sang thi đấu tại sân Santiago Bernabeu của CLB Real Madrid sau 2 lần bị hoãn do bạo lực.

Lần đầu tiên trong lịch sử 105 năm thù địch, Boca Juniors và River Plate mới đụng độ nhau trong trận chung kết Copa Libertadores.

Đây là một trong những trận Siêu kinh điển đáng xem nhất của làng bóng đá thế giới. 2 lần trước, trận đấu đã không thể diễn ra và liên tục bị hoãn do bạo động.

Trước đó, xe bus chở các cầu thủ Boca Juniors đã bị tấn công. Cầu thủ trong xe bị thương và hoản loạn. Chính vì thế, BTC đã quyết định dời trận cầu kinh điển này sang châu Âu.

Chủ tịch Florentino Perez đã quyết định cho mượn sân Bernabeu để tổ chức trận đấu này.

Ngay trước khi trận cầu diễn ra, CĐV 2 đội đã thay phiên nhau thị uy sức mạnh bằng việc hò hét và đốt pháo sáng.

Một người nhện trong màu áo truyền thống của Boca đã xuất hiện trên đường phố Madrid.

CĐV 2 đội đã sẵn sàng cho trận chung kết.

Được biết, có tới 4,000 cảnh sát được điều động tham gia bảo vệ trận đấu.

Một số phần tử quá khích bị bắt.
Video màn thư hừng giữa Boca Juniors và River Plate: