Inter Miami của siêu sao Lionel Messi chạm trán New York City FC trên SVĐ Yankee. Nhiều CĐV Inter Miami đã xuất hiện trên khán đài để dõi theo thần tượng Messi. Kết quả chung cuộc, hai đội hòa 1-1.
Messi không để lại nhiều dấu ấn, đóng góp cho lối chơi chung của đội nhà xuyên suốt 45 phút đầu tiên. Sau hiệp 1 bị lu mờ, Messi lên tiếng khi in dấu giày vào bàn thắng mở tỷ số.
Phút 75, Messi chuyền bóng cho Jordi Alba, cựu hậu vệ Barcelona kiến tạo giúp cầu thủ vào sân thay người Leo Campana làm rung mành lưới New York City. Tuy nhiên, đội bóng của Messi nhận đòn đau ở phút 95 khi James Sands ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho New York City.

Trận đấu chứng kiến 44.738 CĐV phủ kín các góc khán đài để theo dõi màn trình diễn của Messi. HLV trưởng CLB New York City, Nick Cushing phát biểu sau trận đấu:
“Tôi hy vọng CĐV thích trận đấu này. Tôi hy vọng họ công nhận về trình độ của giải đấu. Hai đội đều chọn lối chơi tấn công. New York City đã tạo ra nhiều cơ hội ăn bàn. Tôi tự hào vì điều đó”.
“CĐV ủng hộ chúng tôi xuyên suốt trận đấu. Họ đã tiếp thêm sức mạnh và năng lượng cho đội bóng”.