Sau thành công vang dội của vở Tiên Nga, Lê Phương tiếp tục hăng say cống hiến cũng khán giả trong vở “Đời Như Ý”. Đây là một câu chuyện hoàn toàn khác từ bối cảnh, nhân vật và cả hình ảnh mà Lê Phương biến hóa.
Lê Phương cùng ekip Đời Như Ý vừa có buổi tập tại thành phố Hồ Chí Minh. Khi gặp đàn anh Hữu Tiến, cô tíu tít trao đổi kịch bản.
Trước giờ tập luyện chính thức, Lê Phương cùng Quý Bình trao đổi thêm để có những mảng miếng thú vị cho khán giả.
Lê Phương nhập tâm vào những vai diễn đầy thân phận của mình. Theo đó, Lê Phương sẽ hóa thân vào một người “nửa điên nửa tỉnh”, nhưng đâu đó vẫn nhận ra những khoảnh khắc, quý trọng tình thân của mình trong cuộc sống.
Lê Phương say sưa với vai diễn, có bị đánh, bị té cũng không biết đau. Cô kể, tối về tắm thấy rát mới biết bị trầy xước chảy máu, thấy ê ẩm tay chân bầm xanh, giọng về gần cuối vở là bắt đầu khàn đi vì cứ phải gào thét suốt vở.
Nữ diễn viên bộc bạch về vai diễn cùng những kỷ niệm trên sân khấu: “Vai diễn Bé Ba bị khùng nên Phương tự xây dựng nhân vật mình đi chân đất dù sân khấu có chuẩn bị dép đạo cụ, mục đích là cho chân cẳng lấm lem đen dơ chứ không sạch sẽ như người bình thường. Có một lần đang chạy nhảy tung tăng thì chân Phương dẫm phải cái ghim bấm trên sàn gỗ. Máu phun ra gót chân, quện với đất cát cứ sền sệt kéo vệt trên sân khấu. Đau nhưng vẫn cứ phải tiếp tục diễn như không có gì. Nhiều lúc nói vui làm nghệ thuật tử tế là đổ mồ hôi, nước mắt và cả máu nữa!!”. Đó là những câu chuyện đằng sau sự chỉn chu trên sân khấu của cô.
Lê Phương được ví như một chú ong, chăm chỉ và miệt mài. Trong hành trình 15 năm cống hiến cho nghệ thuật, Lê Phương luôn biến hóa hình ảnh của mình qua hàng loạt những vai diễn với những dấu ấn khác nhau.
Với mỗi vai diễn, Lê Phương luôn đầu tư một cách nghiêm túc nhất. Cô luôn biết cách khám phá những nét diễn mới. Và trong vai Bé Ba trong vở này mang đến những dấu ấn hứa hẹn dành cho hành trình của những sức hút ấn tượng nhất.
Lý Mục – Photo: VƯƠNG